Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giăng – Chương 18 Phần 1
Bố cục bài giảng
Khi bị bắt trong vườn, Chúa Giê-xu bày tỏ sự vinh hiển và quyền tể trị của Ngài, tự nguyện uống chén khổ nạn Cha đã ban và bị giải đến An-ne.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 18:1-14 Ê-sai 53:7Lu-ca 21:37Lu-ca 22:52Ma-thi-ơ 26:53II Cô-rinh-tô 4:3-4Giăng 1:14Thi-thiên 27:1-2Thi-thiên 35:4Thi-thiên 40:14Ma-thi-ơ 26:39Thi-thiên 116:13Thi-thiên 11:6Giê-rê-mi 25:15Hê-bơ-rơ 12:1-3Khải-huyền 16
-
Mở đầu: Từ phòng cao đến lời làm chứng cho thế gian
- Bài giảng trên phòng cao kết thúc ở đoạn 17; từ đoạn 18 đến 20 là lời làm chứng cho thế gian.
- Ba sách Tin Lành đầu nhấn mạnh nhân tánh và sự đau khổ của Chúa; Giăng nhấn mạnh thần tánh và sự vinh hiển của Ngài.
-
I. Chúa bị bắt trong vườn (18:1-9)
- Chúa qua suối Xết-rôn đến nơi quen thuộc, ra nơi vắng để họ có cơ hội bắt Ngài.
- Một toán lính đông cầm đèn đuốc, khí giới đến, nhưng Chúa chủ động bước ra: chính Ta đây.
- Người bắt Ngài gọi Ngài là Giê-xu người Na-xa-rét, không nhận ra Ngài là Chúa Vinh Hiển; họ lùi lại và ngã xuống đất.
- Chúa xin để các môn đồ đi, ứng nghiệm lời Ngài không để mất một người nào.
-
II. Phi-e-rơ rút gươm và chén của Cha (18:10-11)
- Phi-e-rơ chém đứt tai đầy tớ thầy cả; ông cậy sức riêng và không biết sự yếu đuối của mình.
- Chúa bảo bỏ gươm vào vỏ: Ngài sẵn lòng uống chén Cha ban.
- Kinh Thánh nhắc đến nhiều loại chén: cứu rỗi, an ủi, vui mừng; chén Chúa uống là chén phán xét thay cho chúng ta.
- Noi gương Chúa vâng phục và nhìn xem Ngài khi gặp gian nan.
-
III. Chúa bị giải đến An-ne (18:12-14)
- Họ trói Chúa và giải đến An-ne trước, rồi mới đến Cai-phe.
- An-ne là thầy tế lễ cả già, có thế lực, đứng sau lập kế hoạch.
- Trách nhiệm về cái chết của Chúa thuộc về mọi người vì tội lỗi của cả thế gian, không thuộc riêng một dân tộc nào.
-
Kết luận
- Chúa vô tội nhưng chịu khổ hình để đem sự cứu rỗi cho chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45