Lời Chúc Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Lời chúc của đời về phước, lộc, thọ chỉ là tạm bợ; lời chúc thật của Kinh Thánh là được thạnh vượng mọi sự, khỏe mạnh và nhất là thạnh vượng phần linh hồn nơi Chúa.
Kinh Thánh: 📖 III Giăng 1:2 Truyền-đạo 9:5-6Ma-thi-ơ 16:26Lu-ca 12:16-21Thi-thiên 90:10II Các Vua 20:1-6Châm-ngôn 9:10Thi-thiên 23:6Giô-suê 1:8Hê-bơ-rơ 9:27Giăng 3:36Giăng 14:2-3II Cô-rinh-tô 5:17II Sa-mu-ên 12:1-13Thi-thiên 32:1-2Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
-
Mở đầu
- Chào năm mới, mong mỗi người đầy ơn phước, khỏe mạnh và có sức mới từ Chúa để hầu việc Ngài.
- Ai cũng ước phước, lộc, thọ, nhưng mất mát có thể đến bất ngờ sau những lời chúc tốt đẹp.
-
I. Lời chúc của đời: phước, lộc, thọ
- Phước đời chỉ là lời chúc, không ai biết họa phước ngày mai; người ta còn đi cầu khấn, bói toán để tìm phước.
- Minh họa: người mẹ tin gặp được linh hồn con qua cầu đồng; thật ra là ma quỷ lừa gạt, vì Kinh Thánh nói người chết không trở về.
- Lộc của cải là tạm bợ: được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì ích gì (Minh họa: người giàu ngu dại xây kho lớn).
- Thọ do Đức Chúa Trời định, như Ê-xê-chia được thêm mười lăm năm; không ai mua được thêm ngày sống.
-
II. Thạnh vượng trong mọi sự
- Học hành thông sáng cần sự khôn ngoan bởi kính sợ Chúa.
- Gia đình được phước khi ở trong nhà Chúa.
- Kinh Thánh là nguồn phước; không có Lời Chúa thì không thể được phước.
-
III. Khỏe mạnh và sự sống đời đời
- Sống lâu mà hầu việc Chúa và tỏa hương thơm cho người khác mới có ý nghĩa; sống để hưởng thụ thì vô nghĩa.
- Minh họa: truyện Trần Quỳnh và trái đào; vua Tần tìm thuốc trường sinh bất tử.
- Ai có Chúa Jêsus là có sự sống đời đời ngay bây giờ; cái chết với người trong Chúa là cánh cửa bước vào sự sống đời đời.
-
IV. Thạnh vượng phần linh hồn
- Phần tâm linh trống rỗng vì tội lỗi nên con người đi tìm thần linh, nhưng chỉ Chúa mới đáp ứng được.
- Ai ở trong Đấng Christ là người dựng nên mới.
- Phải xưng tội với Chúa như Đa-vít sau lời trách của tiên tri, và tội lỗi như cục bướu phải cắt bỏ mới được bình an.
-
Kết luận
- Phước thật đến từ Đức Chúa Trời; xin Chúa ban cho năm mới được thạnh vượng mọi sự, khỏe mạnh và thạnh vượng linh hồn.
- Mời người chưa tin tiếp nhận Chúa Jêsus, vì ngoài Ngài không có sự cứu rỗi.
Bài liên quan
- 42:14
- 37:26