Học Yêu
Bố cục bài giảng
Yêu là mệnh lệnh của Chúa và là điều phải học: học yêu Chúa, học yêu chính mình đúng cách và học yêu người lân cận.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 22:34-40 Giăng 3:16I Giăng 4:11I Giăng 4:19-20Ê-phê-sô 5:22-33I Cô-rinh-tô 13:4-7Giăng 13:35
-
Mở đầu
- Hai điều răn lớn nhất đều xoay quanh chữ yêu; Giăng 3:16 cho thấy mọi sự bắt nguồn từ tình yêu của Đức Chúa Trời.
- Yêu là tiến trình cần học, và là mệnh lệnh chứ không tùy chọn.
-
I. Học yêu Chúa
- Chúa dựng nên ta để sống trong mối liên hệ yêu thương với Ngài.
- Ta chỉ yêu Chúa được khi biết Ngài đã yêu ta trước, như con cái yêu cha mẹ.
- Chúa muốn ta yêu Ngài chứ không phải sợ bị phạt; phải yêu hết lòng, hết linh hồn, hết ý.
-
II. Học yêu chính mình
- Yêu mình là bản tính tự nhiên và là chuẩn mực để yêu người khác.
- Nhiều khi ta yêu mình không đúng cách: tự ti, tự tôn, kiêu ngạo hay buông thả.
- Yêu mình đúng cách là lo cho linh hồn và học yêu Chúa.
-
III. Học yêu người lân cận
- Trước hết yêu vợ, yêu chồng; Phao-lô lặp lại bốn lần lời dặn yêu vợ.
- Yêu kẻ thù và yêu anh em trong Hội Thánh là điều khó nên phải học; ai nói yêu Chúa mà ghét anh em là nói dối.
- Đối chiếu I Cô-rinh-tô 13 với Chúa Giê-xu để thử xem mình có yêu thật không; tình yêu phải bày tỏ bằng hành động.
- Minh họa: trẻ em định nghĩa tình yêu; người chồng đến thăm vợ suốt mười năm; cặp vợ chồng chung sống tám mươi mốt năm.
-
Kết luận
- Học yêu Chúa, yêu mình và yêu người từ kinh nghiệm và nhất là từ Lời Chúa.
Bài liên quan
- 31:03
- 35:13
- 28:42
- 30:25
- 29:59