Than Khóc Và Yên Ủi
Bố cục bài giảng
Phước cho người than khóc: nước mắt đau khổ và nước mắt ăn năn khi dâng cho Chúa sẽ được Ngài yên ủi và tha thứ.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 5:4 Gióp 14:1Thi-thiên 51II Sa-mu-ên 11:27Giăng 13:8II Phi-e-rơ 3:9Rô-ma 12:1-2
-
Mở đầu
- Bài giảng Trên Núi mở đầu bằng tám phước lành, là con đường dẫn đến hạnh phúc thật và nước trời.
- Phước thứ nhất dành cho người nghèo khó tâm linh; hôm nay suy nghĩ phước thứ hai: người than khóc sẽ được yên ủi.
-
I. Than khóc vì hoạn nạn
- Từ khi phạm tội, đời người ngắn ngủi và đầy khốn khổ; nước mắt gắn liền thân phận con người.
- Kinh Thánh ghi nhiều tiếng khóc: A-ga, dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập, những người mẹ thời vua Hê-rốt.
- Khi bất lực, ta chạy đến bám víu Chúa thì nước mắt được lau ráo và được yên ủi.
-
II. Than khóc vì tội lỗi
- Không thể có tiếng cười thật nếu không biết khóc về tội lỗi mình; ăn năn là cửa ngõ vào nước trời.
- Ăn năn là xin tha thứ và quyết tâm đổi đời, đổi hướng đi.
- Của lễ đẹp lòng Chúa là tâm thần đau thương thống hối, Ngài không khinh dễ; Ngài coi thường sự thờ phượng thiếu ăn năn.
-
III. Gương Đa-vít và Phi-e-rơ
- Đa-vít phạm tội nặng, được tiên tri cảnh cáo, đau thương ăn năn (Thi-thiên 51) và được Chúa phục hồi.
- Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, bị ánh mắt yêu thương của Chúa, khóc lóc đắng cay rồi được dùng trong ngày Lễ Ngũ Tuần.
- Được tha thứ nhờ ân sủng và lòng thương xót của Chúa, không nhờ công đức của ta.
-
IV. Không tội nào quá lớn, cũng không tội nào quá nhỏ
- Ăn năn là đổi mới tâm trí trước, rồi hành động thay đổi theo.
- Không tội nào quá lớn để không được tha, không tội nào quá nhỏ để khỏi cần ăn năn.
- Báp-têm là sự tẩy rửa trọn vẹn một lần; lễ rửa chân là tẩy bụi đường hằng ngày, cần xin tha thứ liên tục.
-
Kết luận
- Chúa dựng nên giọt nước mắt của ta; một ngày kia Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt.
- Hãy nối kết với Chúa trong đau khổ và ăn năn, xét lòng mình trước khi dự Tiệc Thánh.
Bài liên quan
- 31:03
- 33:56
- 35:13
- 28:42
- 29:59