HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ, ngày 20/10/2026, Hội Thánh Đắk Năng đã tổ chức lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ tại thôn Đắk Năng 2, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh chương trình
Hiện diện trong chương trình: Mục sư Lemous Philemol, Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội; Mục sư Y Djrên, UV Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Ban Đại diện tỉnh Lâm Đồng; quý tôi con Chúa gần xa và quý cấp chính quyền địa phương.

Mục sư Nhiệm chức Tráng A Sùng, Quản nhiệm Chi Hội Đắk Năng, có lời giới thiệu và chào mừng

Ban hát Thiếu nhi tôn vinh Chúa Thánh ca 350 (H’Mông) “Hầu việc Chúa”

Ban hát Trung Tráng niên tôn vinh Chúa Thánh ca 358 (H’Mông) “Hội Thánh của Chúa”
Nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Sử Ký 22:1-19, câu gốc: “Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; hãy chỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời,” (câu 19a), Mục sư Lemous Philemol công bố sứ điệp lời Chúa với chủ đề: “XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH CHO CHÚA”. Lời Chúa nhắc nhở toàn thể quý đầy tớ Chúa và đặc biệt cho hết thảy con cái Chúa tại Đắk Nông phải có tinh thần hy sinh và biết chuẩn bị, tinh thần khích lệ và ủy thác cho thế hệ kế tiếp, tinh thần đồng tâm hiệp lực và tìm kiếm Chúa để hoàn tất công việc xây dựng nhà Chúa một cách vinh hiển danh Chúa.

MS Lemous Philemol giảng Lời Chúa
Tổng diện tích công trình:
Tầng 1: 532 m². Tầng 2: 515 m². Chiều cao: 18,22 m. Tổng diện tích sàn: 1.047 m².
Kinh phí dự toán: 10 tỷ đồng, chưa tính phát sinh và công trình phụ.
Nội lực của Hội Thánh đã có 6 tỷ đồng, còn thiếu 4 tỷ đồng. Xin quý tôi con Chúa gần xa nhớ cầu nguyện cho công trình nhà Chúa sớm được hoàn tất.

Mục sư Y Djrên hiệp với MS Lemous Philemol cầu nguyện khởi công xây dựng nhà thờ
Hội Thánh Đắk Năng được 25 tuổi kể từ ngày thành lập và có 1.024 tín hữu người H’Mông. Ngôi nhà nguyện cũ đã xuống cấp, chỉ có 100 m², nên không còn đủ chỗ ngồi cho cái Chúa đến thờ phượng Ngài. Cảm tạ Chúa, sau hơn 8 năm cầu nguyện và chờ đợi, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của con cái Ngài.
Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Y Djrên.
Tin và ảnh: MS Y Kư – TTV Lâm Đồng