Yêu Thương Và Kính Phục
Bố cục bài giảng
Hôn nhân hạnh phúc đến từ việc chồng yêu vợ và vợ kính phục chồng theo lời Chúa, trên nền hai chiều hỗ tương và hiểu nhu cầu khác nhau của nhau.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:21-33 Sáng-thế Ký 1:27I Cô-rinh-tô 13:4-7I Giăng 4:9I Giăng 4:19I Phi-e-rơ 3:7
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 5:22-33; chủ đề gia đình trẻ trước khó khăn trong cuộc sống.
- Gốc rễ nhiều vấn đề hôn nhân là thiếu yêu thương và thiếu kính phục; lời Chúa có giải đáp.
- Hôn nhân giống bình xăng: cần được đổ đầy bằng việc đáp ứng nhu cầu cho nhau.
-
Hai điều cần nhớ trước
- Yêu thương và kính phục là hai chiều hỗ tương, không ai đợi người kia làm trước.
- Vợ và chồng khác nhau, có nhu cầu khác nhau cần được đáp ứng đúng.
-
I. Kính phục
- Vâng phục là hỗ tương, xuất phát từ lòng kính sợ Chúa và liên quan đến vai trò lãnh đạo.
- Nam nữ bình đẳng về giá trị nhưng Chúa đặt thứ tự thẩm quyền trong gia đình.
- Người chồng lãnh đạo như Đấng Christ, không độc tài; người vợ không giành quyền hay dùng mánh khóe lôi kéo.
- Chồng cần được kính trọng; sống đúng trật tự Chúa đặt thì được che chở và bình an.
-
II. Yêu thương
- Yêu vị tha theo I Cô-rinh-tô 13 là quyết định của lý trí vì phúc lợi người mình yêu.
- Yêu hy sinh và yêu bày tỏ bằng lời nói, hành động như Chúa đã tỏ tình yêu; chồng cần yêu trước.
- Vợ cần được yêu thương trìu mến, chăm sóc và vỗ về; vợ chồng cần thông cảm khác biệt của nhau.
- Yêu khôn ngoan: biết nhu cầu và tâm sự của vợ, đối xử như với người yếu đuối hơn.
-
Kết luận
- Chồng yêu vợ bằng tình yêu vị tha, hy sinh, bày tỏ và khôn ngoan.
- Vợ kính phục chồng bằng cách sống đúng vai trò Chúa đặt, vâng phục trong sự lãnh đạo.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21