Yêu Chúa, Yêu Người
Bố cục bài giảng
Người được tha nhiều thì yêu Chúa nhiều: hãy yêu Chúa như người đàn bà tội lỗi, hạ mình, ăn năn, dâng điều tốt nhất, và đừng lạnh nhạt, khinh người như Si-môn.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 7:36-50 Lu-ca 7:11-17Lu-ca 5:30I Cô-rinh-tô 11:15Ê-phê-sô 2:8-9Khải-huyền 2:4-5Giăng 6:37Giăng 8:11I Giăng 4:8
-
Mở đầu
- Ngày lễ tình yêu có điểm tốt là dịp bày tỏ tình yêu, nhưng cũng có những quyết định vội vàng.
- Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là tình yêu; bài học hôm nay là Yêu Chúa, yêu người.
- Minh họa: câu nói của em bé về mục sư làm người cha và ông mục sư bối rối.
-
I. Người đàn bà đến với Chúa và trả giá
- Ba nhân vật: Si-môn người Pha-ri-si, Chúa Giê-xu và người đàn bà tội lỗi; Kinh Thánh không nêu tên bà.
- Bà đến sớm chờ Chúa, mang bình dầu quý giá, khóc, lau chân Chúa bằng tóc và hôn chân Ngài.
- Bà không làm vì bổn phận mà bằng cả tấm lòng ăn năn và yêu mến.
- Bà trả giá bằng cái nhìn khinh thị của những người trong bữa tiệc.
-
II. Si-môn dò xét Chúa
- Si-môn mời Chúa để dò xét xem Ngài có phải là tiên tri không, và tiếp đón lạnh nhạt.
- Ông nghĩ nếu Chúa là tiên tri thì phải biết bà là ai và không để bà đụng đến mình.
- Người Pha-ri-si quan niệm người đạo đức phải phân rẽ khỏi người có tội và hay lên án Chúa vì giao du với người có tội.
-
III. Chúa Giê-xu: người được tha nhiều yêu nhiều
- Dụ ngôn hai con nợ: người nợ nhiều hơn gấp mười, chủ nợ tha cả hai; ai được tha nhiều sẽ yêu nhiều hơn.
- Trước mắt Chúa, Si-môn và người đàn bà đều là người mắc nợ tội.
- Chúa quay về phía người đàn bà mà nói với Si-môn, đối chiếu cách tiếp đón lạnh nhạt với tình yêu của bà.
- Chúa biết lòng Si-môn và có quyền tha tội; đức tin của bà đã cứu bà, hãy đi bình an.
-
IV. Yêu Chúa như người đàn bà
- Sự tha thứ là món quà ban cho người đặt đức tin nơi Chúa, không do việc làm.
- Có khi ta hầu việc Chúa như đang làm ơn cho Chúa, giống Si-môn, đã bỏ lòng kính mến buổi đầu.
- Người đàn bà dâng điều tốt nhất, hy sinh cả danh dự để Chúa được vinh hiển.
- Chúa không từ chối ai đến với Ngài, nhưng cần ăn năn và thay đổi; ta phải yêu người khác như Chúa yêu.
-
Kết luận
- Dù đạo đức như Si-môn hay tội lỗi như người đàn bà, trước mặt Chúa ai cũng là người mắc nợ.
- Mời những ai chưa đến với Chúa nắm lấy cơ hội hôm nay, và mời tín hữu yêu Chúa, phục vụ và yêu người như Chúa yêu.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24