Yên Nghỉ
Bố cục bài giảng
Chỉ một mình Chúa Giê-xu bày tỏ Đức Chúa Cha; ai mệt mỏi tìm kiếm chân lý hãy đến, mang ách với Ngài và học theo Ngài thì linh hồn được yên nghỉ.
-
Mở đầu
- Giữa những biến cố đau thương, đời sống mong manh nhắc chúng ta phải nhờ Chúa để đối diện thực tế.
- Cần can đảm tiếp xúc với cảm xúc của mình để biết chia sẻ nỗi đau của người khác.
- Rô-ma 8 nêu hai nếp sống: theo xác thịt và theo Thánh Linh; xác thịt dẫn đến sự chết, Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an.
-
I. Biết Đức Chúa Trời chỉ nhờ Chúa Giê-xu
- Câu 25-27 là giáo lý thiết yếu: ngoài Chúa Giê-xu, không ai biết Cha, trừ người Ngài muốn bày tỏ.
- Nỗ lực và sự hiểu biết của con người không thể tự tìm ra Đức Chúa Trời.
- Đừng đợi đến lúc già yếu mới dâng đời mình cho Chúa.
-
II. Lời mời gọi những kẻ mệt mỏi
- Người mệt mỏi và gánh nặng là người đi tìm chân lý, tìm biết Chúa và sự cứu rỗi.
- Chúa không bày tỏ cho người khôn ngoan kiêu ngạo về trí thức, nhưng cho những con trẻ có lòng đơn sơ.
- Đơn giản không có nghĩa là ngu dại; cần tránh sự kiêu ngạo của trí thức.
-
III. Mang ách và học theo Chúa
- Đến với Chúa thật, không phải đến với giáo hội, đoàn thể hay hệ thống hiểu biết của con người.
- Minh họa: cái ách được đẽo vừa cổ con vật; ai bằng lòng để Chúa đẽo ách cho mình thì ách ấy nhẹ nhàng.
- Muốn biết Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, hãy nhìn vào đời sống Chúa Giê-xu.
- Sống đơn sơ, đi vào đời sống và nỗi đau của người chung quanh để chia sẻ.
-
Kết luận
- Sự tự tín của con người, như tháp Ba-bên, có thể sụp đổ; chúng ta ở trong tay Chúa, Đấng có quyền định đoạt.
Bài liên quan
- 29:26
- 25:33
- 30:40
- 26:16
- 23:53
- 42:29
- 14:56
- 14:59