Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm
Bố cục bài giảng
Báp-têm là chết với Chúa để được sống lại trong đời sống mới; người dám đối diện sự chết và thay đổi là người dám sống.
-
Mở đầu: Chết để sống
- Cuộc sống luôn thay đổi như dòng suối; cố giữ nguyên chỉ sinh ra xung đột nội tâm.
- Minh họa: một vị đạo sư dạy người theo mình cách chết để có thể sống.
-
I. Sợ chết là sợ sống
- Có người không dám xuống cầu thang hay qua đường vì sợ, nên không dám mở mắt đón nhận kinh nghiệm mới.
- Nếu bằng lòng chết với Chúa trong báp-têm, chúng ta cũng sống lại trong đời mới như Ngài đã sống lại.
-
II. Hai tiêu chuẩn của đời sống mới
- Ý thức: chúng ta có dám tin những lời thánh ca là thật không, hay chỉ hát cho vui.
- Kinh nghiệm: chúng ta có thật sự nhận được bình an và ý nghĩa sống mới không.
- Chúa phán Ta là sự sống lại và sự sống: có chết với Chúa mới có sự sống.
-
III. Đời sống mới với gia đình và Hội Thánh
- Hãy nghĩ điều quý nhất đời mình, vì sẽ có lúc phải chia tay; hãy dẫn người thân yêu vào đường sống cao đẹp.
- Báp-têm cũng đưa chúng ta vào gia đình Đức Chúa Trời, cùng nâng đỡ nhau.
-
Áp dụng: Nhóm thanh niên và đời sống mới
- Thanh niên gây quỹ, ra báo và họp cầu nguyện sáng thứ bảy; Hội Thánh được kêu gọi ủng hộ.
- Mong có người sống bí quyết này để người khác thấy Chúa, như một tu sĩ được người Phật giáo khen có nhiều Phật tính.
-
Kết luận: Lời nhắn cho các em nhỏ
- Chết với Chúa là thôi làm điều sai, như gian dối hay không vâng lời cha mẹ.
- Khi lên khỏi nước, người báp-têm nhận đời sống mới Chúa hứa và hãy gìn giữ, vun đắp.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14