Ý Nghĩa Lễ Báp-têm
Bố cục bài giảng
Báp-têm là lời tuyên xưng công khai: chết với Chúa, sống đời mới, và sẵn lòng chịu khổ để theo Ngài.
-
Mở đầu
- Báp-têm nghĩa là nhận chìm; người nhận lễ tự nguyện đến với Chúa.
- Kinh Thánh nói đến ba loại báp-têm.
-
I. Báp-têm của Giăng: ăn năn để được tha tội
- Người Do Thái làm lễ này khi người ngoại gia nhập cộng đồng.
- Giăng làm báp-têm bằng nước để người ta tỏ ra ăn năn và trở về với Chúa; Chúa Giê-xu cũng chịu lễ này.
-
II. Báp-têm trong Hội Thánh: chết với Chúa, sống đời mới
- Người ta gồm thân thể, tâm hồn và phần linh đã chết vì tội; tin Chúa là được sinh lại phần linh.
- Xuống nước là chết đối với tội mình; lên khỏi nước là con người mới; nếu cứ sống như cũ là đi ngược lại điều đã tuyên xưng.
-
III. Báp-têm thương khó: chịu khổ theo Chúa
- Chúa hỏi Gia-cơ và Giăng có uống được chén và chịu được báp-têm Ngài chịu không.
- Đây là lời mời bước theo dấu chân Chúa, chịu khổ để được vinh hiển.
- Minh họa: mẹ Teresa sống gần người phong và người khốn khó.
-
Kết luận: Lời mời gọi
- Đây là lời mời tự nguyện sống cho Chúa; chỉ đời sống ấy còn lại mãi mãi.
- Bước vào sự hiện diện Chúa, mọi danh vọng, giàu sang đều hóa nhỏ.
- Ai muốn dấn thân theo Chúa xin giơ tay để được cầu nguyện.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02