Ý Nghĩa Bài Ca Tụng Chúa Của Ma-ri
Bố cục bài giảng
Qua bốn danh xưng trong bài ca tụng của Ma-ri, ta học cách thờ phượng: làm tôi tớ Chúa, nhận Ngài làm Đức Chúa Trời riêng mình, nhận Ngài làm Cứu Chúa và tin cậy Đấng Toàn năng.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 1:46-49 Giăng 13:1-17Phi-líp 2:5-11Giăng 4:13-14Lu-ca 1:37Giô-suê 3:13-17II Cô-rinh-tô 12:7-9Ma-thi-ơ 11:29
-
Mở đầu
- Một chương trình Giáng sinh thành công nhờ nhiều người âm thầm phục vụ, cần cầu nguyện và hòa thuận.
- Ma-ri được dùng cách đặc biệt nhưng không than phiền, bà còn dâng lời ca tụng Chúa.
-
I. Chúa: tình nguyện làm tôi tớ
- Người ta thờ cúng để cầu được phù hộ; Ma-ri thờ phượng để làm tôi tớ cho Chúa.
- Chúa Giê-xu làm gương: hạ mình rửa chân cho môn đồ; phục vụ nhau thì sẽ cùng ngồi với Ngài trong vinh hiển.
- Trong gia đình và Hội Thánh, đừng ai nói 'phải có người khác phục vụ tôi'.
-
II. Đức Chúa Trời: Chúa của riêng mình
- Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa; cần nhận Ngài là Chúa của chính mình, không chỉ của cha mẹ.
- Hội Thánh là nhà của Cha, nên con cái phải quan tâm đến sự tăng trưởng và xây dựng nhà Ngài.
-
III. Cứu Chúa: nhu cầu được cứu
- Ma-ri cũng cần một Cứu Chúa; ngoài Đức Chúa Trời không có sự cứu rỗi nào khác.
- Chúa xuống thế gian chịu khổ và chịu chết để cứu chúng ta.
- Đời sống đổi mới là bằng chứng cho lời làm chứng; minh họa người đàn bà Sa-ma-ri cần nước hằng ngày cho đến khi gặp Chúa.
-
IV. Đấng Toàn năng: việc lớn Ngài làm
- Không có việc gì Chúa không làm được; lúc bế tắc là lúc quyền năng Ngài được tỏ ra, như nước sông Giô-đanh rẽ khi các thầy tế lễ bước xuống.
- Chúa toàn năng cũng là Đấng thánh, hành động theo ý Ngài chứ không theo ý ta.
- Có khi Chúa không chữa bệnh để dạy bài học thuộc linh, như Phao-lô.
-
Kết luận
- Hãy thưa với Chúa như Ma-ri: 'Xin cứ làm cho tôi như lời Ngài'.
- Mọi việc phục vụ anh em là phục vụ Chúa, sẽ được thưởng đời đời; Chúa làm trọn việc Ngài ngay cả khi ta thấy bế tắc.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35