Ý Cha Được Nên

Tải MP3
Ma-thi-ơ

Bố cục bài giảng

Cầu nguyện ý Cha được nên là tự nguyện đặt ý Chúa lên trên ý mình và đầu phục Ngài như Chúa Giê-xu tại vườn Ghết-sê-ma-nê, tin cậy Chúa tể trị trong mọi hoàn cảnh.

  1. Mở đầu

    • Cùng đọc bài cầu nguyện Chúa dạy; phần học hôm nay là Ý Cha được nên.
    • Dụ ngôn hai người con: người nói không đi nhưng ăn năn rồi đi, người nói vâng nhưng không đi.
    • Hai người con tượng trưng cho hai thái độ của nhân loại trước ý Chúa.
  2. I. Ý tôi và ý Chúa

    • Con người được dựng nên có ý chí tự do; Chúa không ép ai vâng lời Ngài.
    • Mọi rắc rối trong các mối quan hệ phần lớn bắt nguồn từ chỗ ý tôi luôn là số một.
    • Người tin Chúa vẫn tranh chiến giữa hai vị vua: cái tôi và Chúa Giê-xu; có người chỉ vâng theo Chúa một phần.
    • Đến một lúc gặp Chúa sâu sắc hơn, thấy mình bất lực mới thật sự đầu phục.
  3. II. Gương Chúa Giê-xu đầu phục ý Cha

    • Tại Ghết-sê-ma-nê Chúa cầu nguyện xin chén này cất đi nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.
    • Dễ vâng khi ý Chúa hợp ý mình, khó khi hai ý khác nhau; nhiều người cầu nguyện sau khi đã tự sắp đặt xong.
    • Chúa không phải vị thần trong đèn thần; hoạn nạn là lúc Chúa thử xem ta có vâng theo ý Ngài.
    • Chúa không nhậm lời xin điều không tốt cho ta; chưa ai hối tiếc vì đã dâng đời mình cho Chúa.
  4. III. Ý Cha được nên ở đất như trên trời

    • Muốn biết ý Chúa phải đọc Kinh Thánh, nghe Thánh Linh và lời khuyên của người chung quanh; Thánh Linh cầu thay cho ta.
    • Dù hoàn cảnh khó khăn, Chúa vẫn tể trị từng chi tiết và ý Ngài vẫn được thực hiện.
    • Trong gia đình Chúa và các nhóm học Kinh Thánh, chúng ta nâng đỡ nhau đi theo ý Chúa.
  5. Kết luận

    • Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, dù có người ngăn trở.
    • Hãy dâng đời mình cho Chúa, dành giờ tĩnh nguyện mỗi ngày để biết ý Ngài và cầu nguyện chung để giúp nhau tin cậy vâng lời.

Bài liên quan