Xuân Bốn Mùa
Bố cục bài giảng
Thời gian trôi mau và mùa xuân tuổi trẻ không trở lại, nhưng ai có Chúa Giê-xu trong lòng thì hưởng mùa xuân bất tận trong tâm hồn ở mọi lứa tuổi.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 90:4-5 Truyền-đạo 2:4-10Truyền-đạo 11:9Lu-ca 15:11-24Khải-huyền 3:20Phi-líp 1:22-23Thi-thiên 92:12-15Giê-rê-mi 17:7-8
-
Mở đầu
- Lời chúc đầu năm: thời gian chạy mau như năm nào cũng vậy.
- Đời người có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và tuổi xuân đã qua không trở lại.
- Lời chúc: Chúa ban xuân bốn mùa cho mỗi người ở mọi lứa tuổi.
-
I. Xuân của tuổi thanh thiếu niên
- Tuổi đẹp nhất nhưng nhiều người vẫn lạnh lẽo trong lòng.
- Nghi lễ, học thức và thú vui đều không sưởi ấm được tâm hồn, như vua Sa-lô-môn thú nhận.
- Minh họa: người con út bỏ nhà tìm vui rồi trở về, chỉ nhà cha mới ấm áp; Chúa Giê-xu là nguồn vui cho mọi lòng.
-
II. Xuân của tuổi tráng niên
- Tuổi sự nghiệp và gia đình, dễ kiêu ngạo cậy sức mình, như Sam-sôn và Phi-e-rơ vấp ngã.
- Biết yếu đuối, nương nhờ Chúa và gắn ách với Ngài thì tâm hồn vẫn ấm áp; gương Giô-sép.
-
III. Xuân của tuổi trung niên
- Sức khỏe bắt đầu suy, dễ buồn vì tương lai.
- Nhưng có Chúa thì có mùa xuân trong tâm hồn; Ngài mở cửa tù cho Phao-lô và Si-la đang ca hát.
- Hãy sống lạc quan, vì Chúa như mặt trời không bao giờ lặn.
-
IV. Xuân của tuổi lão niên
- Tuổi già không Chúa dễ cô đơn, buồn bã.
- Trong Chúa, nhiều người già vẫn mạnh mẽ và dùng được cho Chúa, như Môi-se, Ca-lép, Phao-lô và sứ đồ Giăng.
- Người già trong Chúa kết trái, có thời giờ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và làm chứng.
-
Kết luận
- Không ai ra lệnh cho thời gian dừng lại, nhưng trong Chúa mọi tuổi đều có mùa xuân.
- Hãy sống để người xung quanh thấy vẻ đẹp mùa xuân của Chúa và tìm đến Ngài.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35