Xót Thương Người Tội Lỗi

Tải MP3
Lu-ca

Bố cục bài giảng

Qua ba nhân vật là Si-môn, người đàn bà tội lỗi và Chúa Giê-xu, ta thấy mọi người đều mắc nợ tội, chỉ ai nhận mình có tội, ăn năn và tin Chúa mới được tha và yêu mến Ngài nhiều.

  1. Mở đầu

    • Câu chuyện chỉ có trong Lu-ca, khác với việc Ma-ri xức dầu cho Chúa trước khi lên thập tự giá.
    • Ba nhân vật: Si-môn người Pha-ri-si, người đàn bà tội lỗi và Chúa Giê-xu.
  2. I. Si-môn, người Pha-ri-si

    • Pha-ri-si là những người giữ luật nghiêm khắc, tự xem mình là gương đạo đức.
    • Si-môn mời Chúa nhưng bỏ qua nghi thức tiếp khách: không hôn, không rửa chân, không xức dầu, vì muốn dò xét Ngài.
    • Chúa vẫn đến vì sứ mạng cứu người hư mất; Ngài vượt mọi ranh giới giàu nghèo, giai cấp, nam nữ.
    • Si-môn nghĩ mình công chính hơn người đàn bà nên không nhận mình có tội.
  3. II. Người đàn bà tội lỗi

    • Kinh Thánh không nêu tên hay tội cụ thể; chỉ biết tội bà nhiều, và không có cơ sở cho rằng bà là Ma-ri Ma-đơ-len.
    • Bà đến có chuẩn bị với bình dầu thơm quý giá, để tỏ lòng biết ơn vì đã được tha thứ.
    • Bà khóc, xõa tóc lau chân Chúa và hôn chân Ngài; đó là hành động hạ mình thờ phượng.
    • Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa vì có chuẩn bị, biết ơn, dâng điều tốt nhất, hạ mình, và hương thơm lan ra khắp phòng.
  4. III. Chúa Giê-xu và hai con nợ

    • Dụ ngôn hai con nợ 500 và 50 đơn-ni-ê được chủ nợ tha cả; ai được tha nhiều thì yêu nhiều.
    • Trước mặt Chúa chỉ có hai hạng người: nhận mình có tội và ăn năn, hoặc không nhận mình có tội.
    • Chỉ chủ nợ mới có quyền tha; Chúa Giê-xu trả giá trên thập tự giá nên có quyền tha tội, nhưng phải tiếp nhận mới có hiệu lực.
    • Đức tin của bà đã cứu bà; Chúa phán hãy đi cho bình an.
  5. Kết luận

    • Hãy bày tỏ lòng biết ơn bằng cách hạ mình, tận hiến và thờ phượng Chúa.
    • Thờ phượng là ca ngợi sự đáng kính của Chúa và biến điều đó thành lẽ sống.
    • Mời mỗi người tự hỏi mình thuộc nhóm nào: có tội mà không nhận, hay nhận tội và đến với Chúa.

Bài liên quan