Xin Hãy Đếm
Bố cục bài giảng
Hãy đếm ơn Chúa để tạ ơn Ngài, và hãy đếm các ngày của mình để được lòng khôn ngoan, đầu tư cho cõi đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 103 Thi-thiên 90:12Lu-ca 17:11-19Thi-thiên 40:2Lu-ca 15Thi-thiên 39:4Lu-ca 12:16-21Thi-thiên 31:15I Cô-rinh-tô 3:15Ê-phê-sô 1:3Xuất Ê-díp-tô Ký 14-17
-
Mở đầu
- Đọc Thi-thiên 103; nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, đây là lúc đếm lại và nhớ lại ơn Chúa.
- Hai điều xin đếm: đếm ơn Chúa và đếm ngày của mình.
-
I. Hãy đếm ơn Chúa để tạ ơn Ngài
- Bệnh quên ơn rất phổ biến, như chín người phung không trở lại cảm tạ; hãy liệt kê ơn Chúa.
- Ơn Chúa: tha thứ tội, chữa lành, cứu khỏi chốn hư nát, nuôi nấng, đối đãi bằng nhân từ và thương xót.
- Nhân từ là Chúa không cho điều ta đáng chịu; thương xót là Chúa cho điều ta không đáng nhận, như được làm con Ngài.
- Đừng như dân Y-sơ-ra-ên: có ma-na, nước, trụ mây, trụ lửa mà vẫn cằn nhằn vì thiếu dưa hành; hãy tìm cớ để tạ ơn.
-
II. Hãy đếm các ngày của mình
- Ngày trên đất ngắn ngủi và giới hạn; sự sống không đến từ tiền bạc, thuốc men hay sức khỏe mà nằm trong tay Chúa.
- Minh họa: người nhà giàu ngu dại lo kho lẫm nhưng không chuẩn bị cho đêm Chúa đòi linh hồn.
- Khôn ngoan là không lãng phí thời giờ, và dùng những ngày trên đất để chuẩn bị cho cõi đời đời, như thai nhi chuẩn bị cho cuộc sống sau khi sinh.
- Đầu tư sai thì được cứu như qua lửa.
- Coi chừng bị giam trong nhà tù tiện nghi; hãy dám sống, hy sinh và rao giảng tin lành như các giáo sĩ đi trước.
-
Kết luận
- Đếm ơn Chúa để tạ ơn, đếm ngày mình để được lòng khôn ngoan và hầu việc Chúa.
Bài liên quan
- 41:19
- 39:12
- 21:48
- 35:33
- 47:13
- 1:01:32
- 37:09
- 43:40