Xin Đừng Gây Khó Khăn Cho Tôi
Bố cục bài giảng
Theo gương sứ đồ Phao-lô: gặp khó khăn vì Chúa thì vui lòng chấp nhận, ca ngợi Chúa, giữ vững mục đích và nhờ sức Chúa, vì mọi gian nan đều nhẹ và tạm so với vinh hiển đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 6:17 II Cô-rinh-tô 11:23-27Châm-ngôn 16:7II Cô-rinh-tô 4:17Công-vụ các Sứ-đồ 16:25Phi-líp 4:13Rô-ma 9:1-3
-
Mở đầu
- Có người dùng câu Kinh Thánh này như lời than thở, nhưng ý của Phao-lô hoàn toàn khác.
- Trong Hội Thánh cũng có thói hay phàn nàn, trách người; câu hỏi là ai gây khó khăn cho Phao-lô và ông đối phó ra sao.
-
I. Ai gây khó khăn cho Phao-lô
- Người Do Thái, bà con dân tộc ông, không chấp nhận ông tin Chúa.
- Anh em giả dối trong Hội Thánh, và người ngoại có quyền lợi bị đụng đến.
- Mọi gian nan thật ra từ ma quỷ, muốn ta ngã lòng bỏ cuộc.
-
II. Phao-lô chịu những gì
- Tù tội, đòn roi, bị ném đá, đắm tàu, bị cướp, nguy hiểm đường xa và lo lắng cho các Hội Thánh.
- Chúng ta chỉ gặp những điều nhẹ như lông hồng so với ông.
-
III. Cách đối phó của Phao-lô
- Chấp nhận khó khăn: thêm gian nan cũng vô ích vì ông mang dấu vết của Chúa Giê-xu.
- Vui vẻ ca hát ngợi khen Chúa; đêm càng khuya phép lạ càng gần, như Phao-lô và Si-la trong ngục.
- Minh họa: người tín hữu không nên tự tạo ra khó khăn vô ích.
-
IV. Giữ gia đình, nhắm đích, nhờ sức Chúa
- Gia đình cũng có thể thành chỗ khó khăn; hãy lo cho người nhà để đời sống phục vụ có sức thuyết phục.
- Nhắm mục đích cuộc đua, không bỏ cuộc giữa đường.
-
Kết luận
- Biết mình bất lực và nhờ sức Chúa mới thắng được, không phải để khoe chiến thắng.
- Bỏ cuộc thì mất phước và để lại gương xấu; kiên trì thì Hội Thánh và con cháu được ích lợi.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35