Xin Chúa Ban Phước
Bố cục bài giảng
Từ cuộc gặp của Áp-ra-ham với Mên-chi-xê-đéc và vua Sô-đôm, ta học cách xin Chúa ban phước, dâng hiến bằng lòng biết ơn và nhờ cậy Chúa thay vì làm giàu bằng mất mát của người khác.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 14:17-24 Hê-bơ-rơ 7:1-3I Giăng 2:1Rô-ma 8:31Ma-la-chi 3:10Ma-thi-ơ 6:21Mác 12:41-44Ma-thi-ơ 22:39Giăng 19:30
-
Mở đầu
- Sau khi giải cứu Lót, Áp-ra-ham được hai vua ra đón: vua Sa-lem là Mên-chi-xê-đéc và vua Sô-đôm.
-
I. Áp-ra-ham và Mên-chi-xê-đéc
- Mên-chi-xê-đéc vừa là vua công chính, vua bình an, vừa là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là hình bóng của Chúa Giê-xu.
- Bánh và rượu ông mang ra là hình bóng của tiệc thánh, chỉ về thân thể và huyết Chúa.
-
II. Lời chúc phước và sự dâng hiến
- Ông xin Đức Chúa Trời ban phước, vì không ai có quyền ban phước lớn hơn Chúa.
- Chiến thắng là nhờ Chúa phù hộ; nếu Chúa binh vực thì không ai chống lại được.
- Áp-ra-ham dâng một phần mười chỉ một lần; tín hữu ngày nay dâng hiến do lòng biết ơn, không vì luật pháp Môi-se.
-
III. Áp-ra-ham và vua Sô-đôm
- Vua Sô-đôm chỉ xin người, để Áp-ra-ham giữ của cải; nhưng ông đi cứu người chứ không đi cướp.
- Ông từ chối giữ bất cứ vật gì, nhờ cậy Chúa cho sự no đủ.
- Thế gian cho rằng mạnh thắng yếu thua; Chúa Giê-xu dạy yêu người lân cận như mình.
-
Kết luận
- Áp-ra-ham chia sẻ và ban cho, Chúa ban thưởng bằng cách khác; xin chúng ta có cùng tinh thần.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18