Xin Cho Chúng Con Đồ Ăn Đủ Ngày
Bố cục bài giảng
Xin Chúa cho chúng ta đói khát ân điển và lẽ thật, tức là được Đức Thánh Linh đầy dẫy để sống và làm chứng cho Chúa.
-
Mở đầu
- Đọc Công-vụ 1:1-8, lời dặn cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi về trời.
- Câu Kinh Thánh Giăng 1:14: Ngôi Lời trở nên xác thịt, chân lý màu nhiệm để chúng ta được cứu.
-
I. Đói khát ân điển và lẽ thật
- Xin Chúa cho thức ăn hằng ngày cũng là xin cho đói khát thức ăn thuộc linh.
- Lẽ thật là một Đấng: Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh và lời Đức Chúa Cha.
- Ân điển là ơn ban cho người không xứng đáng, không làm mà được; còn là tình thương cộng với sự tha thứ.
-
II. Đức Thánh Linh, Thần ân điển và lẽ thật
- Thánh Linh dẫn Chúa Giê-xu giáng sanh, chịu báp-têm, bị thử thách, dâng mình và sống lại.
- Chúa Giê-xu là Đấng chịu xức dầu, làm mọi việc nhờ Đức Thánh Linh.
-
III. Công-vụ 1: chờ đợi Đức Thánh Linh
- Trong tám câu Chúa nhắc đến Thánh Linh ba lần: chờ điều Cha đã hứa, báp-têm bằng Thánh Linh, nhận quyền phép.
- Mục đích môn đồ là ghế trong nước Y-sơ-ra-ên, mục đích Chúa là họ làm chứng về Ngài.
- Phi-e-rơ được huấn luyện ba năm vẫn cần chờ Thánh Linh trước khi ra đi.
-
Minh họa: quyền năng Thánh Linh
- Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy: nghiên cứu công việc Thánh Linh trong đời Chúa.
- Câu chuyện một nữ sinh viên sắp tắt thở được chữa lành khi diễn giả cầu nguyện trong đại hội, nhiều người tin Chúa.
-
Cầu nguyện kết thúc
- Xin Thánh Linh bày tỏ quyền năng cứu rỗi trong gia đình và Hội Thánh.
- Chỉ một mình Thánh Linh thuyết phục về tội, dẫn vào lẽ thật và làm sáng danh Chúa.
Bài liên quan
- 36:52