Xây Nhà Thiêng Liêng
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là nhà thiêng liêng của Chúa: Ngài là chủ nhà, Chúa Giê-xu là nền, và chúng ta xây bằng vật liệu bền là tình yêu.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Khải-huyền 3:20II Cô-rinh-tô 9:6-8Thi-thiên 23:1I Phi-e-rơ 5:7Gióp 1:5I Cô-rinh-tô 12:1-11I Cô-rinh-tô 13:1-3Khải-huyền 2:2-4Mác 12:41-44Khải-huyền 21:18-21
-
Mở đầu: công trình loài người tàn phai
- Lời Chúa có quyền năng thay đổi đời sống chúng ta.
- Minh họa: lâu đài băng ở Nhật Bản tan chảy; đền đài, thành quách của loài người rồi cũng hoang phế theo thời gian.
- Hội Thánh thật là con người, không phải tòa nhà; đó mới là nhà thiêng liêng còn lại đời đời.
-
I. Đức Chúa Trời là chủ nhà
- Chúng ta không còn làm chủ chính mình; đời sống, tài sản, con cái đều thuộc về Chúa. Đừng giữ lại một căn phòng bí mật.
- Chúa đứng ngoài cửa gõ, không ép buộc; cần giờ hẹn riêng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày.
- Dâng hiến vui lòng, kể cả dâng bằng đức tin; phó thác mọi gánh nặng cho Chúa như đứa trẻ nhờ cha lắp chiếc tàu đồ chơi.
- Hội Thánh thuộc về Chúa, không thuộc về người dâng nhiều hay một cá nhân nào; hãy tin nhiệm những người lãnh đạo mình đã bầu.
-
II. Chúa Giê-xu là nền; làm thợ khéo
- Phao-lô xây dựng như thợ khéo, hết lòng và nhờ ơn Chúa; ân tứ Chúa ban để phục vụ Ngài.
- Làm nhiều hơn nói: thợ khéo chứ không phải người nói khéo.
- Chỉ có một nền là Chúa Giê-xu, đừng xây đế quốc riêng; mọi việc từ dạy trường Chúa Nhật đến dọn dẹp đều vì yêu Chúa.
-
III. Vật liệu xây dựng và lửa thử
- Vàng, bạc, bửu thạch là việc làm vì vinh hiển Chúa, yêu thương anh em, đưa người đến với Chúa; gỗ, cỏ khô, rơm rạ là việc làm để được khen.
- Không có tình yêu thì làm nhiều cũng vô ích; Chúa trách Hội Thánh Ê-phê-sô đã bỏ lòng kính mến ban đầu.
- Gương bà góa dâng hai đồng tiền nhỏ: dâng hết lòng quý hơn dâng của dư.
-
IV. Ba yếu tố và phần thưởng
- Ba yếu tố: làm như thợ khéo, làm cho Hội Thánh của Chúa Giê-xu, dùng vật liệu bền.
- Việc còn lại thì được thưởng; việc bị đốt thì mất thưởng nhưng người vẫn được cứu như qua lửa. Minh họa: người thoát khỏi nhà cháy tay trắng.
- Thiên đàng lát vàng, cổng bằng ngọc; của cải trần gian không mang theo được.
-
Kết luận
- Chúng ta xây nhà Chúa như thợ khéo hay thợ vụng, bằng vật liệu nào? Hãy cầu nguyện, đối diện với Đức Thánh Linh trước khi gặp lửa của Chúa.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39