Xác Định Chỗ Đứng Của Mình
Bố cục bài giảng
Con dân Chúa phải xác định rõ chỗ đứng tâm linh của mình: ở trong sáng láng hay tối tăm, ban ngày hay ban đêm, tỉnh thức hay ngủ.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Khải-huyền 3:15-16Công-vụ 26:18Cô-lô-se 1:13Ga-la-ti 5:19-21Rô-ma 13:12Ê-sai 59:10Ê-phê-sô 5:14Ma-thi-ơ 26:45
-
Mở đầu
- Chỗ đứng cần xác định không phải bằng đôi chân mà là chỗ đứng tâm linh.
- Minh họa: giấc mơ phỏng vấn Đức Chúa Trời, nhắc rằng con người chán tuổi thơ rồi lại khao khát trở về, và sống như thể không bao giờ chết.
-
I. Tối tăm hay sáng láng
- Chúng ta là con của sự sáng, không thể vừa sáng vừa tối, sống hai mặt.
- Chúa đã giải thoát ta khỏi quyền của sự tối tăm, của mê tín và nỗi sợ hãi, để dời qua nước Con yêu dấu của Ngài.
-
II. Ban ngày hay ban đêm
- Những việc làm của xác thịt như cãi lẫy, ganh ghét, bè đảng thuộc về bóng tối.
- Đêm đã khuya, ngày gần đến: hãy lột bỏ việc tối tăm, mặc lấy áo sáng.
- Người sống trong ánh sáng thì không va chạm, đi đứng vững vàng. Cơ Đốc nhân phải khác với người đời.
-
III. Ngủ hay thức
- Chúng ta thuộc về ban ngày thì đừng ngủ, hãy tỉnh thức và dè giữ.
- Minh họa: người ngủ sáu tháng liền; các môn đồ ngủ trong lúc Chúa cầu nguyện ở Ghết-sê-ma-nê.
- Còn nhiều việc phải làm: chứng đạo, mời người đến nghe giảng, xây dựng Hội Thánh.
-
Kết luận
- Đức tin phải nóng hoặc lạnh, đừng hâm hẩm như nước ở Lao-đi-xê; Chúa sẽ nhả kẻ hâm hẩm ra.
- Mỗi người hãy cầu nguyện xin Chúa chỉ cho thấy chỗ mình đang đứng.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49