Vượt Quá Suy Tưởng
Bố cục bài giảng
Ngay cả người yêu mến Chúa cũng có lúc hoài nghi; hãy đem thắc mắc đến thẳng với Chúa và tin cậy dù câu trả lời của Ngài vượt quá suy tưởng của ta.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 11:1-11 Thi-thiên 42:10-11Gióp 7:20Sáng-thế Ký 22:7Thi-thiên 116:1-2Ma-la-chi 3:1Ê-sai 55:8-9
-
Mở đầu: Giăng Báp-tít, người lớn nhất trong những người do đàn bà sinh ra
- Giăng dọn đường cho Chúa, rao giảng ăn năn và dám nói thẳng sự sai trái ngay cả với vua.
- Nay ông ở trong tù và sai môn đồ hỏi Chúa: Thầy có phải là Đấng phải đến không?
-
I. Người thuộc về Chúa cũng có lúc hoài nghi
- Giăng đã biết Chúa từ trong bụng mẹ, vậy câu hỏi không phải vì thiếu đức tin ban đầu mà vì hoàn cảnh.
- Tác giả Thi-thiên và Gióp cũng có lúc thắc mắc khi bị thử thách và bị người ngoài đạo chế giễu.
-
II. Đem thắc mắc đến thẳng với Chúa
- Giăng không than thở với người khác mà sai môn đồ đến hỏi chính Chúa.
- Chúa trả lời nhẹ nhàng, không quở trách, bảo họ thuật lại những việc đã thấy và nghe.
-
III. Câu trả lời của Chúa có thể khác điều ta cầu xin
- Giăng mong được giải cứu, nhưng Chúa cho ông kết thúc chức vụ để Chúa được tôn cao.
- Minh họa: người hứa yêu mến Chúa vì Ngài nhậm lời; còn khi Chúa im lặng thì sao?
- Chúa khen phước cho ai không vấp ngã vì Ngài.
-
IV. Chúa vẫn tôn trọng người nghi ngờ
- Chúa ngợi khen Giăng ngay sau khi ông hỏi; giá trị của ta không mất vì có lúc nghi ngờ.
- Khi không hiểu, hãy xin sự bình an của Chúa và tin rằng ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng ta.
-
Kết luận
- Hãy cứ bám lấy Chúa và đến thẳng với Ngài; Chúa là Chúa, chúng ta không thể bắt Ngài làm theo ý mình.
- Dù chưa thấy câu trả lời, vẫn có nhiều điều đáng tạ ơn Ngài.
Bài liên quan
- 35:38
- 39:30
- 44:16
- 42:29
- 9:58
- 14:56
- 14:59
- 8:18
Cùng chủ đề
- 51:43
- 32:49
- 32:19
- 33:13
- 34:04
- 51:44