Vượt Hơn Khó Khăn và Thử Thách

Tải MP3
Giô-suê

Bố cục bài giảng

Dân Y-sơ-ra-ên vượt qua khó khăn nhờ bốn điều: quy phục sự lãnh đạo của Chúa, nắm lấy lời hứa, có Lời Chúa và hiệp nhất; chúng ta không đổi được hoàn cảnh nhưng được chọn thái độ.

  1. Mở đầu

    • Nhiều biến cố lớn của thế giới và những thử thách trong gia đình, Hội Thánh có thể làm ta nản lòng.
    • Dân Y-sơ-ra-ên đứng trước sông Giô-đanh, thành Giê-ri-cô kiên cố và mất đi vị lãnh tụ Môi-se.
    • Họ không đổi được hoàn cảnh nhưng được chọn: thối lui như cha ông hay tiến tới.
  2. I. Sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời

    • Giô-suê gặp Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, sấp mặt thờ lạy và cởi giày.
    • Người lãnh đạo chính là Đức Chúa Trời, không phải Giô-suê.
    • Sức riêng không thể làm theo Lời Chúa; khi đầu phục và trao phó gánh nặng cho Chúa, ta được sức mới.
  3. II. Nắm lấy lời hứa của Chúa

    • Chúa hứa ban đất, ở cùng và không lìa bỏ Giô-suê; Đức Chúa Trời thành tín, không hề đổi thay.
    • Minh họa: Hội Thánh cầu nguyện nhiều năm, Chúa mở đường bán miếng đất và ban đền thờ mới.
    • Phân biệt lời hứa chung cho mọi người và lời Chúa phán riêng cho một người; hãy gần Chúa để nghe tiếng Ngài.
  4. III. Có Lời Chúa

    • Giô-suê được dặn suy gẫm luật pháp ngày đêm và cẩn thận làm theo.
    • Nhiều người có Kinh Thánh nhưng chưa nhận sứ điệp Chúa phán riêng cho mình.
    • Minh họa: bóng đèn có điện nhưng chưa bật công tắc; tội lỗi như cầu chì đứt cắt đường đến với Chúa.
    • Hội Thánh Lời Chúa không chỉ đọc mà còn làm theo Lời Chúa.
  5. IV. Hiệp nhất trong tổ chức và hành động

    • Chúa ra lệnh và kế hoạch chi tiết, các quan trưởng truyền xuống dân sự và dân sự đồng lòng vâng theo.
    • Minh họa: bầy trâu đứng chung thì sư tử không làm gì được, con tách đàn thì bị bắt.
    • Minh họa: cục than hồng bị lấy ra khỏi lò thì nguội dần; đời sống đức tin cần ở trong tập thể.
  6. Kết luận

    • Chúng ta không đổi được hoàn cảnh hay quá khứ nhưng chọn được thái độ: ngã lòng hay nhờ cậy Chúa.
    • Hãy đầu phục Chúa, nắm lời hứa, thực hành Lời Chúa, yêu thương tha thứ và hiệp một để bước tới.

Bài liên quan