Vừa Gặp Đã Yêu
Bố cục bài giảng
Như Gia-cốp vừa gặp Ra-chên đã yêu và bằng lòng phục vụ nhiều năm, ai gặp Chúa cách cá nhân thì yêu Ngài và vui lòng phục vụ.
-
Mở đầu: câu chuyện tình đầu tiên
- Các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp đều có vợ đẹp và được dựng vợ gả chồng theo những cách riêng.
- Minh họa: mỗi cặp vợ chồng gặp nhau theo cách rất khác nhau, nhưng đều nằm trong sự dẫn dắt của Chúa.
-
Gia-cốp gặp Ra-chên
- Sau khi gặp Chúa tại Bê-tên, Gia-cốp lên đường với bình an, hỏi đường đến quê của cậu mình.
- Ông gặp các người chăn chiên bên giếng; Ra-chên đến, ông vừa gặp đã yêu, vừa hôn theo phong tục vừa khóc.
-
Bảy năm vì tình yêu
- Gia-cốp không có sính lễ nên xin làm việc bảy năm cho La-ban để cưới Ra-chên.
- Từ con nhà giàu ông trở thành người giúp việc, biểu lộ tinh thần khiêm nhường phục vụ.
- Bảy năm chỉ như vài ngày vì tình yêu.
-
I. Gặp Chúa thì yêu Ngài
- Trước khi gặp Chúa, Gia-cốp cô đơn và sợ hãi; sau khi gặp Chúa, ông lên đường với bình an và niềm tin.
- Ngày gặp Chúa cách cá nhân là ngày quan trọng nhất; hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý.
- Minh họa: một người thuộc tôn giáo khác, vừa gặp Chúa đã yêu và hăng hái phục vụ.
-
II. Phục vụ vì yêu thì thỏa lòng
- Hãy tự hỏi động cơ phục vụ: có phải vì yêu Chúa không?
- Nếu yêu Chúa thật, nhiều năm cũng như vài ngày; nếu thấy nặng nề thì cần xét lại tấm lòng.
- Hội Thánh có nhiều mục vụ đang cần người tình nguyện.
-
III. Phục vụ để được Chúa huấn luyện
- Gia-cốp làm việc hai mươi năm cho La-ban, và Chúa dùng đó để rèn luyện ông.
- Câu hỏi không phải là phục vụ bao lâu, mà là ta có tăng trưởng thuộc linh và yêu Chúa hơn không.
-
Kết luận
- Gặp Chúa thì yêu Ngài, yêu Ngài thì phục vụ vui vẻ, thời gian qua nhanh và đời sống thuộc linh lớn lên.
- Xin giữ tình yêu ban đầu với Chúa.
Bài liên quan
- 54:27
- 43:03
- 58:46
- 45:24
- 36:33
- 41:50
- 43:40
- 14:54
Cùng chủ đề
- 44:35
- 35:11
- 30:39
- 28:16
- 28:20
- 47:12