Vẻ Đẹp Của Người Được Yêu

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người được Chúa yêu mang vẻ đẹp được rửa sạch bởi huyết Ngài: tấm lòng chân thành, lời nói ngọt ngào hòa thuận, và đời sống như vườn trái ngon giữ cho Chúa.

  1. Mở đầu

    • Nhân dịp tháng Hai, Hội Thánh học tiếp sách Nhã-ca: chàng trai là Chúa, người nữ tượng trưng cho người thuộc về Chúa và được Ngài yêu thương.
    • Những lời khen trong Nhã-ca 4 cho thấy Chúa nhìn ta thế nào, để ta sống đẹp lòng Ngài và hạnh phúc trong gia đình.
  2. I. Vẻ đẹp hoàn hảo, không tì vết (câu 7-8)

    • Người yêu thấy người mình yêu hoàn hảo; không ai trên đời hoàn toàn, nhưng Chúa nhìn ta với tình yêu.
    • Ta được kể là thánh không do việc mình làm mà do huyết vô tội của Chúa rửa sạch.
    • Chúa kêu gọi ta rời khỏi sự hấp dẫn của thế gian mà đến với Ngài.
  3. II. Vẻ đẹp của tấm lòng chân thành (câu 9-10)

    • Một cái liếc mắt, một vòng trang sức đủ làm Chúa đẹp lòng; điều Chúa trân trọng là tấm lòng yêu mến thật.
    • Mọi việc làm nếu không xuất phát từ tình yêu thì không có giá trị; tình yêu chân thật có những biểu hiện được tả trong I Cô-rinh-tô 13.
  4. III. Vẻ đẹp của lời nói ngọt ngào (câu 11)

    • Môi như tàng ong, mật và sữa dưới lưỡi chỉ về lời nói ôn hòa, ngọt ngào, đem lại sự hòa bình, như hương thơm tốt.
    • Lời nói của người được Chúa yêu phải xây dựng, hòa giải, không chia rẽ; ma quỷ muốn gây chia rẽ trong con cái Chúa. Minh họa: trà ngon có hậu.
  5. IV. Vẻ đẹp của vườn khóa kín, giếng nước sống (câu 12-15)

    • Lòng ta như vườn khóa kín, suối niêm phong, chỉ để dành cho Chúa; đời sống đầy trái của Thánh Linh là vườn hương thơm dâng lên Chúa.
    • Người được Chúa yêu cũng là nguồn nước sống cho người khác, đem sự sống và hạnh phúc đến gia đình.
  6. Kết luận

    • Ta chỉ đẹp khi nhận vẻ đẹp từ Chúa; Cơ Đốc nhân nhận ra mình không có gì để nhờ cậy Chúa làm nên đẹp.
    • Xin Chúa giúp ta sống xứng đáng trong những ngày còn lại để làm chứng và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bài liên quan