Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân
Bố cục bài giảng
Chúa khen người thuộc về Ngài có bốn vẻ đẹp: đổi mới như rạng đông, hiền hòa như mặt trăng, thánh khiết như mặt trời, và uy nghi đắc thắng.
Kinh Thánh: 📖 Nhã-ca 6:10 Nhã-ca 4:6Cô-lô-se 1:13I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5II Cô-rinh-tô 5:17Ma-thi-ơ 11:29Giăng 8:1-11Cô-lô-se 3:10-12I Phi-e-rơ 3:4I Phi-e-rơ 1:15-16Rô-ma 7:24-25Giăng 16:33I Giăng 2:14Nhã-ca 6:1
-
Mở đầu
- Nhã-ca thường bị lãng quên vì nhiều hình ảnh biểu tượng, nhưng là lời Chúa tỏ tình yêu Ngài với dân sự mình; người Do Thái đọc sách này trong Lễ Vượt Qua.
- Người yêu là Chúa; người nữ tượng trưng cho chúng ta, những người thuộc về Ngài. Bài học có bốn vẻ đẹp theo bốn phần của câu Nhã-ca 6:10.
-
I. Hiện ra như rạng đông: vẻ đẹp đổi mới
- Rạng đông là lúc chuyển từ đêm sang ngày; Chúa đem ta ra khỏi bóng tối tội lỗi vào nước sáng của Ngài và làm nên mới.
- Minh họa: một người dân tộc nghiện rượu, nghèo khó, sau khi tin Chúa đổi đời và làm chứng khiến cả buôn làng tin; người tin Chúa ở đó phải trả giá đắt.
- Nếu đời sống không đổi mới thì chỉ như hoàng hôn, không thu hút người khác đến với Chúa.
-
II. Đẹp như mặt trăng: vẻ đẹp hiền hòa
- Ánh trăng dịu dàng, lung linh; đó cũng là hình ảnh Chúa Jêsus hiền lành, nhân từ.
- Minh họa: Chúa đối xử dịu dàng với người đàn bà bị bắt phạm tội; ta cần nhân từ thay vì ném đá người khác.
- Tự thân mặt trăng không đẹp, chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời; ta đẹp vì phản chiếu vẻ đẹp của Chúa, và càng gần Chúa càng lung linh.
-
III. Tinh sạch như mặt trời: vẻ đẹp thánh khiết
- Ta không tự mình đạt được sự thánh khiết; huyết Chúa Jêsus rửa sạch và ban cho địa vị thánh.
- Chúa đã gọi ta là người thánh; đời sống từ nơi ở của tội lỗi thành đền thờ của Đức Chúa Trời.
- Ta cũng được kêu gọi mỗi ngày nên thánh hơn, sống thánh trong mọi cách ăn ở.
-
IV. Đáng sợ như đạo quân giương cờ xí: vẻ đẹp uy nghi đắc thắng
- Hình ảnh đạo quân chiến thắng; Chúa Jêsus có uy nghi khiến người khác kinh sợ, như khi Ngài dẹp chợ trong đền thờ hay khi nói Chính ta đây tại vườn Ghết-sê-ma-nê.
- Minh họa: một mục sư bị thẩm vấn kéo dài mà vẫn bình an vì biết Chúa ở cùng.
- Nhờ Chúa ở trong ta, ta thắng được bản ngã, thế gian và ma quỷ.
-
Kết luận
- Tóm lại bốn vẻ đẹp: đổi mới, hiền hòa, thánh khiết, uy nghi đắc thắng; nơi Cơ Đốc nhân, những vẻ đẹp ấy hấp dẫn tội nhân đến với Chúa.
- Mong người quen nhìn đời sống ta mà hỏi Chúa ở đâu, rồi cùng đến với Chúa.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10