Uống Nước Nhớ Nguồn
Bố cục bài giảng
Uống nước là nhận ơn, nhớ nguồn là tạ ơn: mọi sự sống và ơn phước đều đến từ Đức Chúa Trời, và cách nhớ nguồn tốt nhất là trở về với Ngài qua Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 103
-
Mở đầu
- Trong mùa tạ ơn, hãy suy nghĩ câu quen thuộc: Uống nước nhớ nguồn.
- Uống nước là nhận ơn; nhớ nguồn là tạ ơn.
-
I. Uống: nhận ơn nơi thân thể và sự sống
- Việc uống đơn giản chỉ quý khi mất khả năng; Chúa ban thân thể kỳ diệu, hơi thở, nhịp tim.
- Chúa còn ban trí tuệ, tình cảm, lương tâm và linh hồn, điều không sinh vật nào khác có.
- Sự sống rất mong manh, có thể mất chỉ trong chốc lát.
-
II. Nước: ơn trong thiên nhiên và ơn cứu rỗi
- Nước, cơm ăn, thiên nhiên và đất nước đầy tự do, cơ hội đều đến từ Chúa.
- Nhưng nhiều người thờ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa.
- Ơn lớn nhất là Chúa Giê-xu giáng trần và chết trên thập tự giá thay cho chúng ta.
-
III. Nhớ nguồn: tạ ơn Đấng Tạo Hóa
- Nhớ nguồn là nhớ ơn, đừng quên ân huệ của Chúa; hãy đếm những ơn phước mình đã nhận.
- Chúng ta hay nhớ chuyện buồn, quên ơn; hay nhớ sai nguồn, chỉ cảm ơn người mà quên Chúa.
- Nguồn thật là Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống và hơi thở.
-
IV. Trở về nguồn
- Tin Chúa là trở về nguồn cội, không phải theo đạo của người ngoại quốc.
- Như ngày lễ tạ ơn mọi người về quây quần gia đình, nhà Chúa còn trống nếu ta chưa trở về.
- Trở về là đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu.
-
Kết luận: lời mời tin Chúa
- Mời những ai muốn tin Chúa bày tỏ đức tin, ăn năn và xin Chúa làm chủ đời sống.
- Đây là cơ hội quý, vì không ai biết ngày mai.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21