Ước Nguyện Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Theo gương Môi-se, ta xin Chúa những ước nguyện cao đẹp cho năm mới: sống xứng đáng, được tha thứ, thỏa lòng, vui mừng, thành công và công việc bền vững.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 90:12-17 Ê-phê-sô 5:15-16Thi-thiên 51:17Nhã-ca 2:10-13Sáng-thế Ký 18:19Thi-thiên 1:3Châm-ngôn 3:5-6Giăng 21:3-6
-
Mở đầu
- Đầu năm người Việt chúc ngũ phước: phú, quý, thọ, khang, ninh; nhưng những phước ấy chỉ tồn tại trong cuộc đời ngắn ngủi.
- Thi-thiên 90 là lời cầu nguyện của Môi-se, người ý thức đời mình mong manh và Chúa là Đấng đời đời.
-
I. Sống xứng đáng và được tha thứ (câu 12-13)
- Xin Chúa dạy đếm các ngày để được lòng khôn ngoan; thời gian đã qua không trở lại, hãy quý trọng từng giây phút.
- Xin Chúa thương xót và tha thứ; không phước nào lớn hơn được Chúa tha tội và ở cùng, vì tội lỗi là gánh nặng mất bình an.
- Chúa không khinh dễ tấm lòng đau thương thống hối.
-
II. Thỏa lòng và vui mừng (câu 14-15)
- Xin Chúa cho buổi sáng được thỏa dạ bởi sự nhân từ Ngài; thiếu thỏa lòng thì có nhiều cũng khổ. Minh họa: từ xe đạp đến xe hơi, lòng ham muốn không bao giờ đủ.
- Minh họa: người có ba cái nhìn, lên trời, xuống đất và nhìn ra những người đau khổ, nên luôn tạ ơn.
- Xin Chúa cho niềm vui thay cho nỗi buồn quá khứ, như mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến trong Nhã-ca.
-
III. Vinh quang Chúa và ơn thành công (câu 16-17a)
- Xin công việc Chúa tỏ ra cho tôi tớ Ngài và vinh hiển Ngài chiếu trên con cháu; ta phải sống làm gương, như Áp-ra-ham dạy con cháu giữ đường lối Chúa.
- Xin Chúa ban ơn để thành công trong năm mới; thành công đến khi ta nhận biết Chúa trong mọi việc và nương cậy Ngài, thay vì cậy khả năng mình.
-
IV. Công việc bền vững (câu 17b)
- Xin Chúa làm vững công việc tay chúng tôi; minh họa: mẻ cá lớn mà lưới không rách khi các môn đồ vâng lời Chúa.
- Mọi thứ trên đời rồi sẽ qua đi; chỉ công việc làm cho Nước Đức Chúa Trời mới có giá trị đời đời.
-
Kết luận
- Diễn giả dẫn một bài thánh ca nói về sự hư không của mọi điều ngoài Chúa, và gương mục sư Martin Luther King sống vì ước mơ cao đẹp.
- Cầu xin Chúa cho ta sống xứng đáng, được tha thứ, thỏa lòng, vui mừng, thấy vinh quang Ngài và có công việc còn đến đời đời.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10