Từ Hoài Nghi Đến Xác Tín
Bố cục bài giảng
Sứ đồ Thô-ma đi từ hoài nghi đến xác tín nhờ lòng nhân từ của Chúa; phước thay cho người chưa thấy mà tin.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:24-29 Hê-bơ-rơ 10:25I Cô-rinh-tô 13:7Hê-bơ-rơ 11:1Giăng 11:16Giăng 17:20-26Khải-huyền 1:7
-
Mở đầu
- Hội Thánh vừa có kỳ kỷ niệm Giáng sinh ngoài trời, thông công và nghe lời Chúa từ một đầy tớ Chúa từ Việt Nam.
- Một tuần sau Lễ Phục Sinh, ta học về sự thay đổi từ hoài nghi đến xác tín của Thô-ma.
-
I. Lý do hoài nghi (câu 24-25)
- Chúa đã nhiều lần báo trước sẽ sống lại, nhưng các môn đồ vẫn không dám tin; Chúa hiện ra nhiều lần trong ngày Phục Sinh.
- Thứ nhất, Thô-ma bỏ qua sự nhóm lại; ông vốn có khuynh hướng bi quan và giữ nỗi buồn một mình. Hãy chia sẻ nỗi buồn và đừng bỏ nhóm.
- Thứ hai, thiếu lòng tin nơi anh em mình; hãy luôn nghĩ tốt về anh em vì lòng yêu thương tin mọi sự.
- Thứ ba, tinh thần duy nghiệm: chỉ tin điều mình thấy, nghe, rờ. Minh họa: ta tin vua Bảo Đại và tin lên máy bay dù không tự kiểm chứng.
-
II. Lòng hoài nghi được chinh phục (câu 26-28)
- Thô-ma vẫn đến nhóm với anh em; dù buồn và thất vọng, trong lòng ông vẫn bám lấy Chúa. Đừng ở nhà, hãy trở lại với Hội Thánh.
- Chúa đến xua tan nghi ngờ, dùng chính lời Thô-ma mời ông khảo sát dấu đinh; Ngài chinh phục ông bằng tình yêu, không quở trách.
- Thô-ma thốt lên: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, người đầu tiên xưng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.
-
III. Phước hạnh cho người có lòng tin (câu 29)
- Đức tin là bằng cớ của điều chưa thấy; điều đã thấy rồi thì chỉ là sự công nhận. Minh họa: hứa mua xe cho con thi đậu.
- Thô-ma thấy Chúa hiện ra nhưng tin hơn điều ông thấy: ông xác nhận Chúa là Chúa và Đức Chúa Trời.
- Phước cho chúng ta là người chưa thấy mà tin: Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta, ban vinh hiển, tình yêu và sự ngự trị của Ngài.
-
Kết luận
- Đừng vì lý do nào mà đánh mất đức tin; hãy xác tín nơi Chúa, tình yêu và sự sống lại của Ngài, vì Chúa sống thì chúng ta cũng sống.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10