Tự Do
Bố cục bài giảng
Tự do thật không phải là muốn làm gì thì làm, mà là được Chúa Giê-xu giải phóng khỏi tội lỗi nhờ biết chân lý là chính Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 8:31-36 Giăng 14:6Giăng 8:12Giăng 3:16-17Rô-ma 3:23Rô-ma 6:23Ê-phê-sô 2:8-9Giăng 4:24
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 8:31-36 nhân Lễ Độc Lập: nước Mỹ do những người đi tìm tự do lập nên.
- Câu hỏi của bài: tự do trong Chúa có ý nghĩa thế nào?
-
I. Lịch sử bài quốc ca và tự do của một quốc gia
- Pháo đài McHenry bị tấn công suốt 25 giờ trong chiến tranh năm 1812.
- Luật sư Francis Scott Key chờ đợi trong lo sợ, rồi thấy lá cờ vẫn tung bay và viết nên bài quốc ca.
- Bài quốc ca ghi lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
-
II. Mối đe dọa lớn nhất là từ bên trong
- Nguy cơ chính là bạo động, nghèo khổ, ma túy, sự trái đạo đức.
- Cần trở lại với niềm tin nơi Chúa; Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian.
- Mọi người đều phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cứu rỗi.
-
III. Người Do Thái tự hào mình là tự do
- Họ hỏi vì sao cần được tự do, dù đang bị La Mã cai trị.
- Chúa Giê-xu nói ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi, chỉ Con mới giải phóng thật.
- Tự do thật là không làm điều ác, là tự do thuộc linh.
- Dòng dõi Áp-ra-ham không cứu được ai; chỉ nhờ Chúa Giê-xu mới thành con cái của sự sáng.
-
IV. Chân lý duy nhất giải phóng khỏi tội lỗi
- Tội lỗi khiến con người tự do làm ác nhưng mất tự do làm điều thiện.
- Áp bức chính trị rồi sẽ sụp đổ, còn áp bức của tội lỗi từ bên trong thì không chủ nghĩa hay phương cách nào giải phóng được.
- Chân lý là chính Chúa Giê-xu; Ngài đến để cứu, không phải để đoán xét.
-
Kết luận và lời mời
- Mời người chưa nhận Chúa cầu nguyện tin nhận Ngài làm Cứu Chúa.
- Được cứu bởi ân điển nhờ đức tin, không bởi việc làm, và thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.
Bài liên quan
- 29:20
- 42:55
- 29:12