Trước Nỗi Buồn Đau
Bố cục bài giảng
Đau khổ đến từ tội lỗi, nhưng Chúa có chương trình dài hạn để làm sáng danh Ngài và rèn luyện con cái Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 9:1-7 Giăng 1:1-14Giăng 3:16Giăng 8:58Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5Ê-sai 6:5Giăng 11Sáng-thế Ký 50:20II Cô-rinh-tô 12:7-9
-
Mở đầu
- Ai cũng từng đứng trước nỗi buồn đau.
- Giăng trình bày Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời; mọi dấu lạ nhằm giúp người ta tin Ngài.
-
I. Quan niệm sai về đau khổ
- Người Do Thái nghĩ người mù do tội của mình hay của cha mẹ.
- Tư tưởng loài người, bùa chú hay luật nhân quả không giải thích trọn vẹn đau khổ.
-
II. Hai nguồn gốc của đau khổ
- Tội lỗi từ A-đam truyền lại cho mọi người qua cả thể xác, linh và hồn.
- Tội do chính mình gây ra, như thói quen xấu dẫn đến bệnh tật.
-
III. Để việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra
- Gióp đau khổ vì công chính để Chúa được sáng danh; La-xa-rơ chết rồi sống lại.
- Giô-sép bị bán làm nô lệ, rồi cứu cả gia đình.
- Phao-lô bị gai trong xác thịt để không kiêu ngạo, Chúa phán ân điển đủ cho ông.
-
IV. Khi người khác đau khổ
- Đừng tìm nguyên do hay buộc tội; hãy đến, chia buồn và cầu nguyện.
- Người mù vâng lời Chúa đi rửa mắt rồi được thấy, đức tin phải thể hiện bằng hành động.
-
Kết luận
- Gặp đau khổ hãy làm sáng danh Chúa và phó thác cho Ngài.
- Đau khổ là chương trình dài hạn rèn luyện chúng ta; Chúa cũng dùng nó trong lịch sử dân tộc.
- Ai đã tin thì chắc chắn trong tay Chúa, không ai cướp được; ai chưa tin xin cầu nguyện nhận Chúa.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56