Tôi Với Chúa
Bố cục bài giảng
Từ Thi-thiên 63, mối liên hệ giữa tôi với Chúa gồm bốn điều: tìm cầu Chúa, khát khao Chúa, nhớ đến Chúa và đeo theo Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 63:1,6,8 Thi-thiên 56:9Thi-thiên 42:1Thi-thiên 77:11Thi-thiên 103:2-3Ê-sai 55:6Nhã-ca 5:2-7I Phi-e-rơ 5:8
-
Mở đầu
- Đa-vít trốn chạy giữa đồng vắng miền nam Giu-đa, địa vị sa sút nhưng đời sống thuộc linh vươn lên.
- Chúa che chở dân Y-sơ-ra-ên ngoài sa mạc nóng lạnh khắc nghiệt, cũng chăm sóc Đa-vít.
- Mối liên hệ giữa tôi với Chúa có bốn điều.
-
I. Tôi tìm cầu Chúa
- Đa-vít tìm cầu Chúa từ sáng sớm, cách hết lòng.
- Khi kêu cầu, kẻ thù lui lại; ma quỷ rình tìm kẽ hở, như trò chơi trẻ con nhảy vào chỗ hở.
- Hãy tìm Chúa đang khi Ngài còn gặp được, đừng bỏ lỡ cơ hội như nàng Su-la-mít trong Nhã-ca.
-
II. Tôi khát khao Chúa
- Linh hồn Đa-vít khát khao Chúa như đất khô khan không nước, như nai cái thèm khe nước.
- Nên có ước mơ thuộc linh thiết tha như vậy.
- Kêu gọi giúp đỡ một dân tộc thiểu số vùng cao nghèo khó, thiếu nước sạch, đang cần Tin Lành.
-
III. Tôi nhớ đến Chúa
- Trên giường nằm, Đa-vít nhớ đến Chúa suốt các canh đêm.
- Hãy nhắc lại và đừng quên các ân huệ Chúa: tha tội, chữa bệnh, cứu mạng sống.
- Minh họa: người trên sông được cứu rồi lại quên ơn.
-
IV. Tôi đeo theo Chúa
- Đeo theo là bám chặt lấy Chúa, bấu víu vào Chúa và không chịu xa Chúa.
- Minh họa: người đi sau xe ôm chặt người lái để khỏi rớt.
- Chúa tái lâm rất gần; ai đeo theo Chúa sẽ được cất lên với Ngài.
-
Kết luận
- Xin Chúa cho chúng ta quyết tâm đeo theo Chúa suốt đời.
Bài liên quan
- 44:40
- 56:00
- 50:43
- 33:11