Tôi Và Thể Xác Của Tôi
Bố cục bài giảng
Thân thể người tin Chúa thuộc về Chúa: tự do có giới hạn, là chi thể Đấng Christ và đền thờ Đức Thánh Linh, nên phải giữ thánh sạch để làm sáng danh Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 6:12-20 Rô-ma 12:1Rô-ma 14:19Rô-ma 15:2Sáng-thế Ký 39:9Các Quan Xét 16I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22Ga-la-ti 5:22-23
-
Mở đầu
- Xã hội xưa che kín thân thể; xã hội nay chiều chuộng và phô bày thân thể thái quá.
- Cô-rinh-tô thời Phao-lô cũng buông thả, nên cần quan niệm đúng về thân thể.
-
I. Quan niệm sai về thể xác ở Cô-rinh-tô
- Văn hóa Hy Lạp, La Mã coi thể xác là nhà tù của linh hồn.
- Khổ hạnh chủ nghĩa hành hạ thể xác; hưởng lạc chủ nghĩa cho rằng thể xác không quan trọng nên cứ buông thả.
-
II. Tự do có giới hạn
- Mọi sự tôi có phép làm, nhưng phải đem lại ích lợi cho người khác.
- Minh họa: tự do lái xe nhưng có giới hạn tốc độ.
- Tự do không để điều gì bắt phục mình; nghiện ngập là làm nô lệ.
-
III. Thân thể dành cho Chúa, không phải cho dâm dục
- Đồ ăn vì bụng, nhưng thân thể không vì dâm dục mà là vì Chúa.
- Đức Chúa Trời sẽ khiến thân thể ta sống lại như Chúa Giê-xu; hãy dâng thân thể làm của lễ sống.
-
IV. Ba giá trị của thân thể người tin Chúa
- Thân thể là chi thể của Đấng Christ, nên phải tránh sự dâm dục; gương Giô-sép và Sam-sôn.
- Thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh, phải sinh bông trái tốt lành.
- Chúng ta đã được chuộc bằng giá cao, nên hãy dùng thân thể làm sáng danh Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Sự cứu rỗi bao gồm cả linh hồn lẫn thể xác; giữ thân thể thánh sạch mỗi ngày để phục vụ Chúa.
- Minh họa: cậu bé quý trọng cái bắt tay của cầu thủ nổi tiếng, huống chi thân thể đã được Chúa chuộc.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39