Tối và Sáng
Bố cục bài giảng
Ai nói mình ở trong sự sáng mà không yêu anh em thì còn ở trong sự tối tăm và bị mù lòa thuộc linh.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:9-11 Tít 1:16Ma-thi-ơ 24:9Lu-ca 6:22Ê-sai 5:20Giăng 9:39-41Giăng 14:6Mác 10:46-52Phi-líp 1:9-11Ê-xơ-tê 7:10
-
Mở đầu: Tối và sáng
- Hai tuần trước học về điều răn mới và cũ; hôm nay học về tối và sáng.
- Sứ đồ Giăng nhìn đời sống thuộc linh rất rõ ràng: hoặc sáng, hoặc tối, không có vùng lờ mờ.
- Có người rất sùng đạo, giữ hết sinh hoạt, nhưng lòng hận thù và thờ ơ với anh em chưa được Chúa chinh phục.
-
I. Lời nói và đời sống (câu 9)
- Tình trạng đức tin không tùy thuộc điều ta nói mà tùy thuộc điều ta sống.
- "Anh em" ở đây là anh em cùng đức tin; không thể yêu Chúa mà không yêu người thuộc về Chúa.
- Không yêu anh em thì hoặc chưa thuộc về Chúa, hoặc sự tương giao với Chúa đang bị ngăn trở; còn thấy bình thường thì là đã mù lòa thuộc linh.
-
II. "Ghét" nghĩa là không yêu
- Trong Tân Ước, chữ ghét có thể rất nặng, nhưng cũng chỉ sự thiếu tôn trọng, thờ ơ, không quan tâm.
- Yêu theo Chúa là bất chấp đối tượng, chân thành chia sẻ, hy sinh và làm cho người khác được sống.
- Thiếu những điều ấy là phạm tội trước mặt Chúa; nói xấu anh em còn nặng hơn nữa.
- Minh họa: người tự cho mình là tốt vì không ghét ai, cho đến khi gặp lời Chúa.
-
III. Mù lòa thuộc linh (câu 11)
- Người không yêu anh em sống trong tối tăm mà vẫn tưởng mình ở trong sự sáng.
- Họ thường tự cho mình là người hiểu biết sâu rộng, nhưng thật ra còn rất non nớt.
- Sự ghen ghét đưa đến mù lòa, và mù lòa khiến ta lạc khỏi Chúa là con đường.
- Minh họa: người mù bẩm sinh được sáng mắt còn những người thông thạo Kinh Thánh lại mù; chỉ ai nhận mình mù mới được chữa lành.
- Tình yêu theo Chúa mở mắt chúng ta; chỉ sự ghen ghét mới làm ta mù.
-
IV. Yêu anh em thì ở trong sự sáng (câu 10)
- Ai yêu anh em thì không vấp phạm và cũng không làm người khác vấp phạm.
- Có tình yêu thì ta tha thứ, nâng đỡ khi anh em sai, thay vì mừng khi thấy lỗi người khác.
- Sống khép kín, tách khỏi Hội Thánh để tự bảo vệ chỉ khiến ta càng quy về mình và dễ ghét anh em.
- Sự thật ta cần nói với nhau: mọi người đều là tội nhân được Chúa yêu và cứu bởi ân điển.
-
Kết luận
- Tình yêu khiến chúng ta thành bậc thềm cho người khác bước lên; lòng căm ghét khiến ta thành hòn đá vấp ngã.
- Xin Chúa soi xét, tha thứ và dẫn chúng ta ra khỏi sự tối tăm để yêu thương anh em.
Bài liên quan
- 57:51
- 49:09
- 48:45
- 57:16
- 30:51
- 40:10
- 35:56
- 21:24