Tôi Thú Tội Cùng Chúa
Bố cục bài giảng
Hạnh phúc thật là được tha tội; vì vậy hãy xưng tội cùng Chúa, đừng giấu giếm, rồi sống vâng phục, tin cậy và vui mừng trong Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 32:1-11 Rô-ma 3:23Thi-thiên 51II Sa-mu-ên 11-12I Giăng 1:9Ê-sai 1:18Châm-ngôn 28:13
-
Mở đầu
- Hạnh phúc lớn nhất là được tha tội, như người được tha khi bị cảnh sát chận xe hay được tuyên trắng án.
- Mọi người đều là tội nhân; vì tội mới cần Chúa Giê-xu và Tin Lành cứu rỗi.
- Thi-thiên 51 là bài xưng tội, Thi-thiên 32 là bài mô tả niềm vui của người được tha tội.
-
I. Tại sao tôi thú tội cùng Chúa?
- Vì không xưng tội thì đau khổ: xương cốt tiêu tàn, sức sống cạn kiệt như bị khô hạn mùa hè.
- Tay Chúa đè nặng ngày đêm vì Ngài thánh khiết; người thuộc về Chúa không thể yên khi còn giấu tội.
- Xưng tội mỗi ngày giống như tắm rửa thân thể, để Chúa thanh tẩy đời sống.
-
II. Tôi thú tội cùng Chúa như thế nào?
- Đa-vít dùng ba chữ cho tội (vi phạm, tội lỗi, gian ác) và ba hành động: xưng, thú, không giấu.
- Xưng là bày tỏ ra, thú là đồng ý với Chúa rằng đó là tội; giấu là che đậy, và che đậy kéo thêm tội khác.
- Chúa đáp lại: tha (xóa bỏ), khỏa lấp (bằng huyết Chúa Giê-xu) và không kể gian ác.
- Minh họa: vụ Watergate, một sai lầm bị che đậy dẫn đến hậu quả lớn.
-
III. Tôi làm gì sau khi thú tội?
- Dù hoàn cảnh nào, tội nào, hãy cầu nguyện và xưng tội với Chúa.
- Sẵn lòng làm theo ý Chúa; Ngài hứa dạy dỗ, chỉ đường và khuyên bảo, đừng như ngựa la phải dùng hàm khớp.
- Tiếp tục tin cậy và tìm niềm vui nơi Chúa.
-
Kết luận
- Xưng tội khó nghe nhưng là phương thuốc chữa bệnh cho cuộc đời bất hạnh.
- Ai giấu tội thì không được may mắn, ai xưng ra và lìa bỏ thì được thương xót; lời mời xưng tội ngay hôm nay.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21