Tôi Sẽ Làm Gì Để Đáp Ứng…
Bố cục bài giảng
Được cứu bởi lòng thương xót của Chúa, chúng ta đáp lại bằng ba điều: hy sinh dâng mình, phục vụ và sống đạo.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 12:1-21 Giăng 1:29Giăng 19:30Giăng 13:34-35II Sử-ký 16:9Cô-lô-se 3:13Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2
-
Mở đầu: Đừng hỏi người khác làm gì cho tôi
- Nhắc lời kêu gọi của một vị tổng thống: đừng hỏi đất nước làm gì cho mình, hãy hỏi mình làm gì cho đất nước.
- Trong hôn nhân, gia đình và Hội Thánh, ai cũng phải hy sinh và phục vụ thì mới có bình an.
- Chúng ta đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng ba cách: hy sinh, phục vụ, sống đạo.
-
I. Hy sinh: dâng thân thể làm của lễ sống
- Rô-ma 1-11 là giáo lý về tội lỗi và sự cứu rỗi; từ đoạn 12 là thực hành.
- Chúa Giê-xu là Chiên Con đã chịu chết, nên Chúa không còn đòi lễ nghi hay cúng tế.
- Sự thờ phượng phải lẽ là dâng chính đời sống, thời gian, tài năng, kể cả việc đến nhóm đúng giờ.
- Minh họa: người Phi Châu đi bộ nhiều ngày để thờ phượng Chúa.
-
II. Phục vụ bằng ân tứ Chúa ban
- Mỗi người có ân tứ khác nhau, như các chi thể trong một thân thể.
- Chúa tìm người hết lòng với Ngài; điều làm cho Chúa sẽ còn đến đời đời.
- Chúa cứu chúng ta không phải để ngồi, mà để phục vụ; vào Hội Thánh để thờ phượng, ra khỏi để phục vụ.
-
III. Sống đạo: yêu thương thành thật
- Lòng yêu thương phải thành thật, thể hiện bằng hành động như Chúa đã yêu chúng ta.
- Đời sống tín hữu không thể chỉ ngồi nghe và giao việc cho mục sư.
- Người ngoài nhìn đời sống chúng ta mà nhận biết môn đồ Chúa.
-
Kết luận: tha thứ và dâng mình
- Vì Chúa đã tha thứ, chúng ta phải tha thứ nhau trong gia đình và Hội Thánh.
- Điều làm cho đời này chỉ là tạm bợ, điều làm cho Chúa còn đến đời đời; xin dâng mình để Chúa dùng.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14