Tôi Là Thầy Tế Lễ Nhà Vua
Bố cục bài giảng
Mỗi con dân Chúa là thầy tế lễ nhà vua, được đến gần Đức Chúa Trời và có bốn việc phải làm: chậu rửa, của lễ, cầu thay, chúc phước.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:9 Sáng-thế Ký 14:18-20Thi-thiên 110:4Hê-bơ-rơ 7:1-3Hê-bơ-rơ 7:26-27Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17-21Ê-sai 61:6Khải-huyền 1:5-6Khải-huyền 5:10I Cô-rinh-tô 6:11Rô-ma 12:1-2Hê-bơ-rơ 13:15-16Gia-cơ 3:9-10Gióp 1:5Dân-số Ký 6:22-27Rô-ma 12:14
-
Mở đầu
- Nhắc lại loạt bài "Tôi là ai": tạo vật của Chúa, tội nhân, người được cứu, môn đệ.
- Hôm nay: tôi là thầy tế lễ nhà vua, theo I Phi-e-rơ 2:9.
- Hai phần: chức tế lễ qua các thời đại và công việc của thầy tế lễ.
-
I. Chức vụ tế lễ qua các thời đại
- Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ra-ham, một người vừa làm vua vừa làm thầy tế lễ.
- Y-sơ-ra-ên được lập làm nước thầy tế lễ; A-rôn và dòng dõi làm thầy tế lễ thay mặt dân.
- Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, dâng chính mình một lần đủ cả; bức màn đền thờ xé đôi, con dân Chúa đến gần Đức Chúa Trời được.
- Hiện nay chúng ta là chức tế lễ hoàng gia, được tham dự vương quyền với Chúa; Hội Thánh là tập thể thầy tế lễ.
-
II. Công việc của thầy tế lễ: bốn chữ C
- Thầy tế lễ phải biết mình làm gì; diễn giả tóm bằng bốn chữ C.
-
1. Chậu rửa
- Thầy tế lễ phải rửa tay chân trước khi đến gần bàn thờ, nếu không sẽ chết; nhắc chuyện Na-đáp và A-bi-hu.
- Chúng ta đã được thanh tẩy trong Chúa nên phải sống thánh sạch.
-
2. Của lễ
- Dâng chính đời sống, thân thể, tâm trí làm của lễ sống (Rô-ma 12:1-2).
- Dâng lời ngợi khen và dùng môi miệng chúc tụng Chúa, tránh than trách tiêu cực.
- Dâng việc lành và lòng bố thí: tình huynh đệ, hiếu khách, nhớ người bị tù và bị ngược đãi.
-
3. Cầu thay
- Chúa Giê-xu đang cầu thay cho chúng ta; chúng ta cũng cầu thay cho người khác.
- Gương Gióp cầu nguyện cho con cái; người chồng, người cha là thầy tế lễ của gia đình.
- Cầu nguyện cho gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp, mục sư và các ban trong Hội Thánh.
-
4. Chúc phước
- Lời chúc phước Chúa dạy các thầy tế lễ trong Dân-số Ký 6.
- Chúa dạy các sứ đồ chúc bình an cho nhà mình vào; chúc phước cho cả người bắt bớ.
- Lời nói có sức mạnh: chúc phước thì phước đến, lời rủa xả cũng có thể đeo đuổi người nghe.
-
Kết luận
- Mỗi tín hữu đừng quên vai trò thầy tế lễ: chúc phước cho gia đình và người thân ngay từ hôm nay.
Bài liên quan
- 43:43
- 13:42
- 15:16
- 29:02
- 40:28
- 32:16
- 30:01
- 30:55