Tôi Là Ai?

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Tôi là tạo vật của Đức Chúa Trời, là tội nhân, và nhờ ân điển Chúa tôi được cứu và được phục hồi hình ảnh Ngài.

  1. Mở đầu

    • Ba phần: tôi là tạo vật của Đức Chúa Trời, tôi là tội nhân, tôi là người được cứu chuộc.
    • Đọc Ê-phê-sô 2:10: chúng ta là công trình của tay Ngài, được dựng nên để làm việc lành.
  2. I. Tôi là tạo vật của Đức Chúa Trời

    • Tôi được dựng nên chứ không tự nhiên mà có; thuyết thiết kế khôn ngoan trong vũ trụ và DNA.
    • Tôi được dựng nên với một mục đích: làm vinh hiển Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài.
    • Gương Đa-vít vui thỏa trong sự gần gũi Chúa; mời gọi giờ riêng tư với Chúa mỗi ngày.
    • Tôi được dựng theo hình ảnh Chúa: khôn ngoan, đạo đức, tâm linh, sáng tạo, linh hồn bất diệt. Minh họa: truyện con cọp và người nông dân.
  3. II. Tôi là tội nhân

    • Tội lỗi làm biến dạng hình ảnh Chúa và cắt đứt mối liên hệ với Ngài.
    • Đặc điểm: không vâng phục, sống theo dục vọng xác thịt, thiếu mất vinh quang Chúa.
    • Bản chất tội lỗi từ A-đam; minh họa: đứa trẻ nhỏ lén lấy bánh khi người bán quay đi.
    • A-đam trốn Chúa; Chúa Giê-xu đến để bày tỏ và phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời.
  4. III. Tôi là người được cứu

    • Được cứu nhờ ân điển, qua đức tin, không do việc làm.
    • Người mới được biến đổi mỗi ngày để giống Chúa Giê-xu; Hội Thánh giúp nhau và chịu đựng nhau trong tình yêu thương.
  5. Kết luận và lời mời

    • Xin Chúa chỉ ra điều chưa phản chiếu vinh hiển Ngài để ăn năn sửa đổi.
    • Trân quý người khác vì họ cũng được dựng nên theo hình ảnh Chúa.
    • Mời những ai muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa bước lên phía trước.

Bài liên quan