Tôi Không Đáng Chết
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu vô tội nhưng chịu đóng đinh; Ngài chết thay cho chúng ta là những người đáng chết vì tội lỗi.
-
Mở đầu
- Trong mùa thương khó, cùng ôn lại phiên xử Chúa Giê-xu hơn hai ngàn năm trước.
- Lời cầu nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta sống đẹp lòng Ngài.
-
I. Ba lời tố cáo trước Phi-lát
- Họ tố cáo Ngài xúi dân làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa và tự xưng làm vua.
- Cả ba đều vu cáo: Chúa dạy trả cho Sê-sa điều của Sê-sa, và từ chối khi dân muốn tôn Ngài làm vua.
- Ngài là Vua, nhưng làm vua trong lòng con người.
-
II. Trước Phi-lát và Hê-rốt
- Phi-lát ba lần tuyên bố không thấy Ngài có tội, rồi chuyển Ngài sang Hê-rốt.
- Hê-rốt chỉ muốn xem phép lạ; Chúa im lặng, và Hê-rốt cũng không tìm thấy tội.
- Hai kẻ thù nhau hiệp lại làm điều ác; con dân Chúa càng nên hiệp một để làm điều tốt.
-
III. Ba-ra-ba được thả, Chúa bị đóng đinh
- Dưới áp lực của đám đông, Phi-lát thả Ba-ra-ba là kẻ có tội và giao Chúa cho họ đóng đinh.
- Theo nghĩa đen, Ba-ra-ba là người đầu tiên được Chúa chết thay.
-
IV. Vô tội nên chết thay được
- Chúa vô tội nên mới có thể chết thay cho tội lỗi của chúng ta.
- Ngày nay chúng ta cũng có thể phạm ba điều ấy: chống nghịch Chúa, không dâng đời sống, tự làm vua đời mình.
- Nhờ Chúa đã chết thế, chúng ta không phải chịu chết đời đời.
-
Kết luận và lời mời
- Tin Chúa chết là chuyện lịch sử; tin Ngài chết cho chính mình mới là sự cứu rỗi.
- Mời mọi người đáp lại tình yêu Chúa, sống trung tín và đưa người thân đến biết Ngài.
Bài liên quan
- 24:53
- 26:56
- 32:59
- 23:12
- 34:09
- 31:24
- 28:33
- 24:00