Tôi Đi Đánh Cá
Bố cục bài giảng
Làm việc theo ý riêng thì nhọc nhằn không kết quả; làm theo ý Chúa thì được kết quả dồi dào và được Chúa gìn giữ.
-
Mở đầu
- Đọc đoạn Kinh Thánh về Chúa hiện ra bên biển Ti-bê-ri-át; đây là lần hiện ra thứ ba cho các môn đồ nhóm lại, và là lần thứ bảy tính cả những lần hiện ra riêng.
- Làm sao cuộc sống thường ngày của chúng ta có kết quả tốt và được phước Chúa?
-
I. Tôi đi đánh cá theo ý riêng (câu 1-3)
- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuận: ban đêm, biển hồ nhiều cá, những tay chài lành nghề đồng lòng.
- Thế nhưng suốt đêm họ không được gì, vì Phi-e-rơ quyết định đi đánh cá theo ý mình, thay vì tiếp tục sứ mạng Chúa giao.
- Làm ăn là chính đáng, nhưng quyết định mọi việc mà không tìm ý Chúa thì chịu cảnh được ít, lưới đứt, đựng tiền công trong túi thủng.
- Minh họa: những cách làm giàu bất chính rồi cũng thất bại, chính là lòng nhân từ của Chúa.
-
II. Tôi đi đánh cá theo ý Chúa (câu 4-14)
- Mọi điều đều bất lợi: gần sáng, sát bờ, người mệt mỏi. Nhưng vâng lời thả lưới bên hữu thì được 153 con cá lớn mà lưới không đứt.
- Làm theo ý Chúa thì thành quả được Chúa bảo tồn và chúc phước.
- Nhận biết Chúa trong thành công: Ấy là Chúa; vừa được phần thuộc thể, vừa lớn lên trong sự nhận biết Ngài.
- Chúa đã chuẩn bị bữa sáng sẵn, nhưng vẫn bảo đem cá mới đánh được lại: Ngài chấp nhận thành quả lao động làm theo ý Ngài.
-
Kết luận
- Hết lòng tin cậy Chúa, trong mọi việc nhận biết Ngài thì Ngài chỉ dẫn đường lối.
- Đặt Chúa lên ưu tiên số một, tìm kiếm nước Ngài trước thì mọi điều khác sẽ được thêm cho.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10