Tôi Dâng Hết Cả
Bố cục bài giảng
Như Ọt-nan sẵn lòng dâng hết cả cho Chúa, chúng ta hãy tình nguyện dâng đời sống và mọi nhu cầu để công việc Chúa được tiến tới.
-
Mở đầu
- Đa-vít được truyền dựng bàn thờ tại sân đạp lúa của Ọt-nan và xin mua theo giá bạc.
- Ọt-nan đáp: Tôi dâng hết cả.
-
I. Hoàn cảnh của Đa-vít
- Thời Đa-vít, nước được thịnh vượng và thắng trận.
- Đa-vít kiểm tra dân số vì tự cho công ấy do mình; Chúa giáng dịch trên dân.
- Đa-vít nhận lỗi và vâng lời Chúa dựng bàn thờ.
-
II. Ọt-nan dâng hết cả
- Dâng sân đạp lúa, nơi rất quan trọng với người Do Thái.
- Không lợi dụng cơ hội để nâng giá, dù Đa-vít là vua đến với áo bao gai.
- Dâng thêm bò làm của lễ thiêu và dùng nông cụ làm củi, vì nghĩ đến nhu cầu nhà Chúa.
- Lời dâng hiến ấy giống tinh thần Rô-ma 12:1-2: dâng chính đời sống mình.
-
III. Áp dụng cho Hội Thánh
- Minh họa: một chị tàn tật không có gì dâng, đã đặt đôi nạng lên đĩa dâng; người giàu cảm động và dâng đủ nhu cầu Hội Thánh.
- Chúng ta đừng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác mà tình nguyện dâng.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Cầu xin Chúa cho mọi người dâng hiến để nhà Chúa không thiếu và nhiều đồng bào trở lại cùng Ngài.
- Cầu nguyện cho Hội Thánh Âu Châu, nơi các tín hữu sống xa nhau, theo từng nhóm ba người.
Bài liên quan
- 48:42