Tôi Cứ Làm Một
Bố cục bài giảng
Như sứ đồ Phao-lô, người theo Chúa quên sau, vươn tới trước, nhắm mục đích mà chạy để vinh hiển Chúa.
-
I. Tôi chưa đạt đến điều cần có
- Dù đã theo Chúa lâu năm, Phao-lô vẫn nói chưa đạt tới; người theo Chúa không có quyền nghỉ ngơi trong việc hầu việc Ngài.
- Hãy bắt chước Phao-lô như ông bắt chước Chúa; mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn trong sự thánh khiết, đắc thắng, yêu thương.
- Cuộc đời theo Chúa như cuộc chạy đua: đường dài, nước rút vì thì giờ ngắn, và tiếp sức để thế hệ sau nối tiếp chức vụ.
-
II. Điều tôi đang làm
- Quên điều ở đằng sau: thất bại thì xưng tội, nhận sự tha thứ rồi để chìm vào quá khứ như Phi-e-rơ; thành công xưa cũng đừng làm tự mãn.
- Vươn theo điều ở đằng trước: bền chí tiến tới dù đường theo Chúa không trải hoa, vì Chúa thêm sức.
- Nhắm mục đích mà chạy: biết Chúa dựng nên mình để làm vinh hiển Ngài. Minh họa: nhạc sĩ dương cầm chỉ mong làm đẹp lòng thầy.
-
III. Niềm trông cậy
- Đã được Chúa nắm lấy bởi lòng thương xót; đừng đánh đổi địa vị này như Ê-sau.
- Đây là sự kêu gọi của Chúa; Ngài cùng làm việc với chúng ta, như lời hứa của Đại Mạng Lệnh.
- Tôi phải đắc thắng để vinh hiển Chúa, Đấng không tiếc gì cho chúng ta.
-
Kết luận
- Minh họa: một vận động viên Scotland từ chối chạy vào Chúa nhật vì tôn trọng Chúa và được Chúa tôn trọng lại.
- Hãy chạy cho xong sứ mạng và để con cháu nối tiếp, rồi gặp Chúa cách vui mừng.
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 21:22
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15