Tình Yêu Thương
Bố cục bài giảng
Người lãnh đạo Cơ Đốc phải lãnh đạo bằng tình yêu thương gồm cả kỷ luật và sự cương quyết, và bằng lòng khiêm nhường hạ mình theo gương Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 22:37-39 Giăng 13:1-17Lu-ca 22:24Lu-ca 17:7-10II Ti-mô-thê 2:24-25Ga-la-ti 2:20Mác 10:45
-
Mở đầu: tình yêu thương trong sự lãnh đạo
- Sau khải tượng và mục tiêu, yếu tố thứ ba của người lãnh đạo là tình yêu thương.
- Thiếu tình yêu thì lãnh đạo thành cầm quyền, kết quả không bền vững.
- Nhận xét của Na-pô-lê-ông: các đế quốc dựng bằng quyền lực đều qua đi, chỉ Chúa Giê-xu xây vương quốc trên tình yêu.
-
I. Ba lãnh vực của tình yêu thương
- Điều răn lớn gồm yêu Chúa, yêu mình và yêu người lân cận như mình.
- Yêu mình đúng đắn không phải ích kỷ: giữ sức khỏe, chuẩn bị tâm trí, đọc Lời Chúa, cầu nguyện.
- Yêu mình cũng là tự kỷ luật, từ chối điều có hại dù thân thể đòi hỏi.
-
II. Yêu thương gắn với kỷ luật và trật tự
- Yêu người không phải chiều chuộng; có lúc nâng đỡ, có lúc phải sửa trị, kỷ luật, từ chối.
- Nên định rõ nguyên tắc ngay từ đầu, ghi thành văn bản, cho Ban Trị Sự đồng ý và công bố cho Hội Thánh. Ví dụ: hôn lễ, vị trí tên, chụp hình.
- Cương quyết không phải độc tài; phép vua là điều lệ chung, lệ làng là quy định địa phương.
- Quyết định thiếu nhất quán giữa các nơi sẽ gây chồng chéo và khó khăn.
-
III. Khiêm nhường hạ mình
- Đêm cuối Chúa Giê-xu dạy bài học khiêm nhường trước, vì con người sinh ra đã mang bản tính tự cao.
- Kiêu ngạo dẫn đến đòi quyền lực, thích ra lệnh, không biết lắng nghe, rồi bị chống đối ngầm.
- Khiêm nhường thật là sức mạnh: Chúa rửa chân môn đồ mà không mất uy quyền, và dẹp được sự tranh cãi ai lớn hơn.
- Khiêm hạ không phải tự ti; khiêm hạ giả tạo như khối kiêu ngạo gói giấy hoa. Minh họa: nhạc sĩ nhận thành công là nhờ thầy.
-
IV. Nuôi dưỡng sự khiêm hạ
- Trò chịu ảnh hưởng của thầy; đừng giảng khiêm nhường rồi phản ứng ngược lại ngay sau đó.
- Mời Chúa làm Chủ cuộc sống và tái đầu phục khi thất bại; bản ngã luôn tìm cách lật đổ ngai của Chúa.
- Vâng lời Chúa (II Ti-mô-thê 2:24-25): không cãi vã, đối xử nhẹ nhàng, nhịn nhục, sửa dạy bằng tình yêu chứ không để giải tỏa tự ái. Minh họa: người cha sửa phạt trong tình thương.
- Noi gương Chúa cầu nguyện, vì gần Chúa mới thấy mình thật và hạ mình.
Bài liên quan
- 44:28
- 42:30
- 31:32
- 36:36
- 42:10
- 39:30
- 36:15
- 38:51