Tình Yêu Thương Không Nhạy Giận
Bố cục bài giảng
Giận là cảm xúc Chúa dựng nên; điều quan trọng là bày tỏ đúng cách, quyết định kiểm soát cơn giận và nhờ Đức Thánh Linh đổi mới tấm lòng.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 13:5 Châm-ngôn 29:11Châm-ngôn 29:22Châm-ngôn 15:18Châm-ngôn 14:29Châm-ngôn 11:29Gia-cơ 1:19Châm-ngôn 19:11Thi-thiên 141:3Ê-phê-sô 4:26Châm-ngôn 15:1Ga-la-ti 5:22-23Ma-thi-ơ 12:34Thi-thiên 51:10
-
Mở đầu
- Ai cũng có lúc giận; giận là cảm xúc Chúa đặt trong con người, có khi cần giận vì yêu thương.
- Vấn đề không phải nên giận hay không, mà là bày tỏ đúng cách; bày tỏ đúng cách xây dựng gia đình, hội thánh.
- Có người như con rùa thụt vào, có người như con chồn hôi phun ra; hai kiểu ấy thường kết hôn với nhau.
-
I. Quyết định kiểm soát cơn giận
- Giận là sự lựa chọn, không thể đổ cho tánh mình.
- Minh họa: người mẹ đang quát con nhưng nghe điện thoại thì nói rất dịu dàng.
- Quyết định từ sáng sớm và trước khi bước vào nhà, đừng đợi đến lúc cơn giận đã bùng lên.
-
II. Nhớ giá phải trả của cơn giận
- Người nóng giận phạm nhiều tội, mất hòa khí, sự kính trọng, danh dự, công việc và sức khỏe.
- La mắng con làm con học cách đáp trả, trở nên vô cảm rồi xa lánh cha mẹ.
- Cơn giận phá hoại các mối quan hệ nhanh hơn bất cứ điều gì khác.
-
III. Suy nghĩ trước khi hành động
- Mau nghe, chậm nói, chậm giận; cần một khoảng chờ như ngòi nổ chậm.
- Nghỉ vài phút, đi ra ngoài cho nguội đi trước khi nói hay gửi tin nhắn.
- Tự hỏi ba câu: vì sao tôi giận, tôi thật sự muốn gì, làm sao đạt được điều ấy.
- Ba nguyên nhân thường gặp: bị tổn thương, thất vọng khi không như ý, sợ hãi bất an; chỉ Chúa mới đáp ứng trọn vẹn.
-
IV. Bộc lộ cơn giận đúng cách
- Có giận lành mạnh trước bất công và tội ác; cần giận đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi, đúng cách.
- Không đè nén, không bỏ qua giả vờ, không bùng nổ; những điều ấy đều gây hại.
- Hãy thưa với Chúa mình đang giận ai và vì sao.
-
V. Nhờ cậy Chúa giúp đỡ
- Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi, kết quả của Ngài có nhịn nhục, nhân từ, tiết độ.
- Miệng nói ra điều đầy dẫy trong lòng; cần được Chúa đổi mới tấm lòng như lời cầu nguyện của Đa-vít.
- Chúa chữa lành những vết thương từ quá khứ và lòng thất vọng với người thân.
-
Kết luận
- Cầu nguyện dâng lên Chúa những tổn thương và thất vọng, xin chỉ trông đợi nơi Ngài hơn là nơi người khác.
Bài liên quan
- 38:04
- 38:48
- 36:09
- 27:02
- 1:00:02
- 44:27
- 27:25
- 32:01