Tình Yêu Thời Khủng Hoảng
Bố cục bài giảng
Ai biết Chúa yêu thương mình và quyết sống yêu thương thì không sợ khủng hoảng; chính lúc khó khăn, tình yêu có cơ hội nảy nở và đậm đà hơn.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 4:16-18 Ma-thi-ơ 22:37-40
-
I. Người sống yêu thương không sợ hãi
- Mọi cuộc khủng hoảng đều do Chúa làm ra hoặc cho phép, mà Ngài yêu thương nên không làm điều xấu cho con cái Ngài.
- Nếu mục đích sống là yêu Chúa và yêu người như chính mình, khủng hoảng không thể cướp mất điều đó.
- Khủng hoảng có thể làm đổ vỡ của cải, địa vị, nhưng không thể làm đổ vỡ tình yêu.
-
II. Khủng hoảng là đất tốt cho tình yêu nảy nở
- Hoàn cảnh bình an, đầy đủ khó tạo nên tình yêu sâu sắc.
- Minh họa: người mẹ già sống sung túc vẫn nhớ nhất ơn con đã cứu mình trong cơn chạy loạn.
- Minh họa: người vợ trở về với chồng giàu có khi nhớ lần duy nhất thấy chồng khóc trong cơn hoạn nạn.
-
III. Khủng hoảng làm tình yêu đậm đà hơn
- Bữa ăn đơn giản trong lúc khó khăn lại ngon hơn bữa tiệc nhiều món của nhà giàu.
- Món quà quý nhất lúc thiếu thốn là lời yêu thương chân thành, không tốn tiền: vợ chồng, con cái với cha mẹ.
- Vì mải làm việc để lo cho gia đình mà bỏ quên gia đình thì mất cả hạnh phúc lẫn tiền bạc.
-
Kết luận
- Yêu Chúa và yêu người là điều lớn duy nhất; mọi việc khác đều là việc nhỏ.
- Hôn nhân, gia đình, tương lai và thiên đàng đều tùy thuộc nếp sống yêu thương.
- Hãy nói lời yêu thương với cha mẹ, vợ chồng, con cái ngay hôm nay, đừng chần chờ.
Bài liên quan
- 30:51
- 40:10
- 35:56
- 29:07
- 47:19
- 57:51
- 55:35
- 42:08