Tình Yêu Thiên Thượng
Bố cục bài giảng
Tình yêu bắt nguồn từ Đức Chúa Trời; người thuộc về Ngài phải yêu bằng hành động hy sinh, đem lại điều tốt nhất, không tùy đối tượng.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 4:7-10 I Giăng 2:7-11I Giăng 3:10-17I Giăng 4:1-6I Giăng 4:11-21Sáng-thế Ký 22
-
Mở đầu
- Yêu là gì? Mỗi người có một định nghĩa riêng và định nghĩa ấy chi phối cách ta đối xử với người khác.
- Đây là lần thứ ba Giăng bàn về tình yêu: bằng chứng của sự thông công thật, bằng chứng của địa vị làm con, nay là bản chất toàn hảo của tình yêu.
- Giữa cuộc tranh luận về tà giáo, Giăng nhắc rằng Hội Thánh cần tình yêu thương, không chỉ lý lẽ.
- Trước mọi quyết định, hãy hỏi việc ấy có tình yêu thương không, rồi mới hỏi đúng hay sai.
-
I. Nguồn gốc của tình yêu
- Đức Chúa Trời không chỉ yêu mà Ngài là tình yêu; vì thế Ngài không thể không yêu và yêu chúng ta chẳng vì lý do gì.
- Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mối liên hệ của tình yêu và sự hy sinh lẫn nhau.
- Giăng nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu, hãy yêu mến nhau; chúng ta yêu vì đã được yêu, không để được yêu lại.
- Ai không yêu thì chưa tin hoặc chưa thật biết Chúa; biết về Chúa khác với biết Chúa cách cá nhân. Đây là vấn đề cứu rỗi.
-
II. Tình yêu là hành động hy sinh
- Tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là hành động và quyết định; ví dụ tha thứ là một quyết định.
- Đức Chúa Trời sai Con một của Ngài làm của lễ chuộc tội, như Áp-ra-ham dâng Y-sác.
- Yêu thương là hy sinh điều quý nhất, không chỉ cho đi phần thừa thãi.
-
III. Tình yêu đem điều tốt nhất cho người nhận
- Nhiều khi chúng ta yêu vì ích kỷ, thương người dễ chịu hay hay cho mình.
- Chúa Jêsus đến để ban sự sống, là nhu cầu lớn nhất của con người, không chỉ giải quyết điều họ đòi hỏi.
- Không có sự hướng dẫn và khôn ngoan của Chúa, chúng ta không biết đâu là điều tốt nhất cho người thân.
- Minh họa: một thần đồng toán học bị cha ép học đến mức từ bỏ con đường ấy, cho thấy đòi hỏi không đồng nghĩa với yêu.
-
IV. Tình yêu không tùy thuộc đối tượng
- Chúa yêu chúng ta trước, khi chúng ta không yêu Ngài và không đáng yêu.
- Người con của Chúa mang bản chất Chúa nên phải giống Ngài trong cách yêu.
- Tình yêu tùy phản ứng của người khác thì chưa phải là tình yêu.
-
Kết luận
- Ai chưa tin nhận Chúa hãy xét lại và sẵn lòng nhận tình yêu của Ngài.
- Ai đã thuộc về Chúa hãy xem mình có hy sinh và bao dung bất chấp người đối diện không.
- Chỉ khi thuộc về Chúa và biết Ngài rõ ràng chúng ta mới yêu được; xin Chúa dạy chúng ta khiêm nhường.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 55:35
- 42:08
- 1:06:20
- 57:47
- 57:40
- 24:37