Tình Yêu Nhập Thể
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đến để giải phóng chúng ta khỏi nhà tù ghen ghét và ban tình yêu mới để ta chủ động yêu thương bằng hành động.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 4:7-10 I Giăng 3:8Rô-ma 5:5Giăng 1:11-13I Giăng 5:1II Cô-rinh-tô 5:7Giăng 3:16
-
Mở đầu
- Minh họa: một nhà lãnh đạo từng ở tù hai mươi bảy năm quyết bỏ lại oán giận sau cánh cổng nhà tù, nếu không vẫn bị giam trong nhà tù thù ghét.
- Ghen ghét là cai tù hành hạ người mang nó, dù giàu hay nghèo, có lý hay không.
-
I. Chúa đến để phá công việc ma quỷ
- Ma quỷ dùng ghen ghét như cai tù; Đức Chúa Trời hiện ra để phá công việc của nó (I Giăng 3:8).
- Chúa đổ huyết giải phóng ta, ban lòng mới và Đức Thánh Linh rải tình yêu trong lòng.
- Ta được dời từ nhà tù ghen ghét sang biệt thự yêu thương.
-
II. Hai con người và hai cách vận hành tình cảm
- Người tin Chúa có người cũ và người mới; mỗi bên đều có thương và có ghét.
- Người cũ cảm thấy rồi mới hành động; người mới vâng lời Chúa, hành động yêu thương trước, tình cảm theo sau.
- Không có con đường nào khác: ghét thì đau khổ, và ta cần được Chúa tha thì phải tha người.
-
III. Chúng ta đã có tình yêu mới
- Ai tin Chúa Giê-xu thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và có sẵn tình yêu của Ngài.
- Minh họa: người cao tuổi quên mình có tiền gửi ngân hàng nên không dùng; ta cũng quên mình có tình yêu Chúa.
-
IV. Hai nguyên tắc áp dụng
- Yêu thương chủ động, không đợi người ta thương trước, vì Chúa yêu ta trước.
- Tỏ tình yêu bằng hành động: lời chào, nụ cười, bữa ăn, món quà; Chúa yêu bằng việc sai Con Ngài.
-
Kết luận
- Hôm nay là giờ quyết định: rời nhà tù ghen ghét, đừng nghe lệnh cai tù nữa.
- Bước vào ngôi nhà yêu thương của Chúa và sống yêu thương vô điều kiện.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07