Tình Yêu Lớn Lao
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu, Đấng Chăn hiền lành, tự nguyện phó sự sống để lấy lại, vâng lời Cha trọn vẹn, nên chúng ta đứng trên nền sự sống lại và yêu Ngài.
-
Mở đầu
- Hai ngày lễ lớn của Hội Thánh: Giáng sinh và Phục sinh; mùa chuẩn bị lòng trước lễ.
- Khuyên đọc lại Phúc Âm trong hai tuần tới để gặp Chúa cách riêng tư.
-
I. Chúa là cửa và người chăn hiền lành
- Chuồng chiên cần hàng rào vì có muông sói; đời người đầy nguy hiểm.
- Chúa là cửa; ngoài Ngài chỉ có hủy diệt.
- Người chăn thuê bỏ chạy, người chăn hiền lành biết chiên và chiên biết Ngài, như Cha biết Con.
- Chúa phó sự sống mình vì chiên: tình yêu đi đến cùng.
-
II. Phó sự sống để lấy lại
- Cha yêu Con vì Con phó sự sống để lấy lại, ban sự sống dư dật cho bầy chiên.
- Mục đích sự chết của Chúa là sự sống lại; Ngài vào sự chết vì biết bên kia là sự sống.
- Chúng ta đứng trên nền sự sống lại, không phải kẻ cùng đường.
-
III. Sự hy sinh tự nguyện và vâng lời tích cực
- Hy sinh thật là trao chính sự sống, và do tự mình chọn, không ai ép buộc.
- Minh họa: người mẹ chịu chết để con sống.
- Chúa chết vì đã ghi tên chúng ta trên lòng Ngài, là sự vâng lời tích cực.
- Minh họa: đứa con kéo ghế rửa chén cho mẹ.
-
IV. Mạng lệnh và thẩm quyền từ Cha
- Cha giao mạng lệnh: bầy chiên được sự sống và sống dư dật.
- Chúa yêu Cha hết lòng, hết sức, kể cả khi vào sự đoán phạt.
- Ngài vừa có quyền phó sự sống, vừa có thẩm quyền lấy lại do Cha ban.
-
Kết luận
- Xin Chúa thay đổi lòng nổi loạn thành lòng vâng phục.
- Dù gian nan, chúng ta đồng chết và đồng sống với Chúa.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32