Tình Yêu Đảm Bảo
Bố cục bài giảng
Tình yêu của Chúa bảo đảm cho chúng ta lòng mạnh dạn trong ngày xét đoán, cất bỏ sự sợ hãi và thúc giục chúng ta yêu người khác.
-
Mở đầu
- Nhắc lại hai bài trước: tình yêu agape của Chúa trong quá khứ trên thập tự giá và trong hiện tại qua nếp sống.
- Minh họa: bộ phim Điệp vụ bất khả thi, và thực tế con người bất lực với tội lỗi, thói xấu và hối tiếc.
- Nếu còn hối tiếc trong cách đối xử với người thân, ai dám tự tin đứng trước Đức Chúa Trời?
-
I. Sự bảo đảm trong ngày xét đoán
- Chúa Jêsus thể nào thì chúng ta cũng thể ấy ngay trong đời này: chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận như Ngài chấp nhận Con Ngài.
- Không còn sự đoán phạt cho người ở trong Đấng Christ, vì án phạt đã được trả tại thập tự giá.
- Chúng ta sống công chính vì tình yêu của Chúa thúc giục, không vì sợ bị phạt.
- Khi phạm tội, chúng ta nhận sự sửa dạy của Cha chứ không phải sự trừng phạt.
-
II. Ai nhận được sự bảo đảm này
- Người thực hành tình yêu trọn vẹn, vì tình yêu ấy chỉ đến từ Đức Chúa Trời.
- Tình yêu đối với anh em chứng thực đức tin thật nơi Chúa Jêsus; chúng ta được bảo đảm nhờ đức tin, không nhờ công đức.
-
III. Kết quả thứ nhất: không còn sợ hãi
- Tình yêu trọn vẹn cất bỏ sự sợ hãi và đem lại bình an trong mối liên hệ với Chúa.
- Nhiều người phục vụ và dâng hiến vì sợ bị phạt nên thấy nặng nề; làm vì tình yêu thì vui mừng.
- Sống với câu hỏi: việc này có đẹp lòng Chúa không, thay vì tính thiệt hơn.
- Biết Chúa yêu mình, chúng ta bình an cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh.
-
IV. Kết quả thứ hai: chúng ta yêu người khác
- Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước; động cơ không còn là lấy lòng hay lợi dụng.
- Minh họa: mục sư chỉ cố làm vui lòng một Đấng là Chúa, nên không mệt mỏi vì đẹp lòng nhiều người.
- Khi thiếu tình yêu, chúng ta đối phó nhau, dễ giận hờn và xét đoán; khi biết Chúa yêu mình, chúng ta được thong dong.
- Những ham mê của đời này trở nên nhỏ bé khi đã kinh nghiệm tình yêu Chúa.
-
Kết luận
- Ai nói yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh em mình là kẻ nói dối; đây là điều răn, không chỉ là lời khuyên.
- Hãy đọc lại I Giăng 4:7-21 và sống yêu Chúa, yêu người bằng chính tình yêu Chúa đã ban.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 55:35
- 42:08
- 1:06:20
- 57:47
- 57:40
- 24:37