Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 7
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đứng ngoài cửa lòng mà gõ; khi ta mở cửa, tình yêu của Ngài xua đuổi hận thù như ánh sáng xua bóng tối.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 3:20
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu chuyện Duy và An nơi núi tuyết Thụy Sĩ.
- Mùa đông đến, hai chị em lo cho bé Danh đang lớn nhanh.
-
I. Giáng sinh của bé Danh
- Bé Danh sáu tuổi, nhân ngày sinh nhật trùng ngày Chúa giáng sinh.
- Nội dạy: món quà tốt nhất cho Chúa là dâng đời mình và biết vâng lời.
- Cả nhà đi xe trượt tuyết đến nhà thờ dự lễ.
-
II. Không có chỗ cho Ngài
- Vị mục sư già giảng: Chúa vẫn đứng ngoài cửa lòng mà gõ.
- An nhận ra lòng mình chứa hận thù với Duy nên chưa muốn mở cửa.
-
III. Lời nội giải thích
- Mở cửa lòng là mời Chúa ngự vào, Ngài không bao giờ tự đẩy cửa.
- Minh họa: mở cửa sổ thì ánh sáng vào và bóng tối tự tan, không cần cố đuổi.
- Chỉ cần mời Chúa vào, hận thù và ích kỷ sẽ phải nhường chỗ.
-
IV. Giấc mơ và con mèo mất tích
- An trằn trọc, mơ thấy người khách gõ cửa ngôi nhà tối mà không ai mở.
- Sáng ra cả nhà đi tìm con mướp của bé Danh nhưng không thấy.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 29:30