Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Phần 6
Bố cục bài giảng
Được giải thưởng mong ước mà lòng vẫn không vui, vì tội lỗi giấu kín và lòng ghen ghét đã lấy mất bình an.
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu chuyện Duy và An nơi núi tuyết Thụy Sĩ.
- Nay là ngày chấm giải cuộc thi thủ công ở trường.
-
I. Buổi sáng chờ đợi
- Bé Danh háo hức đi xem chị dự thi.
- An lặng lẽ, buồn bã dù hôm nay đáng lẽ phải vui.
-
II. Cuộc chấm giải
- Trường đầy người, các tác phẩm được bày ra; Duy đứng lẻ loi một góc, ghen với bạn dự thi.
- Bé Danh vô tình nói giúp chị, chiếc áo của An được chọn là đẹp nhất.
-
III. Nỗi buồn của Duy
- Duy thấy mình không thay đổi được dù đã cố gắng.
- Cậu tự hỏi Đức Chúa Trời có tha thứ và có thể làm người xấu thành tốt không.
-
IV. Bé Danh và những con thú gỗ
- Duy thấy bé Danh vui chơi với những con thú gỗ cậu đã tạc.
- An quát gọi em vào nhà và không nói sự thật về món quà.
-
Kết luận
- Nhận giải mà An thấy bực bội, khổ sở.
- Nó ước đừng làm điều sai trái ấy; nội đã nhìn ra và lòng An không yên.
Bài liên quan
- 3:26
- 29:41
- 29:51
- 28:35
- 29:15
- 28:18
- 28:45
- 29:30